
Phút 36 trận đấu thuộc vòng 21 Premier League 2025/26 nói trên, đồng hương của Van Dijk là Jeremie Frimpong dường như đã bị trẹo mắt cá sau pha va chạm với Piero Hincapie. Bất chấp việc chuyên gia chạy cánh người Hà Lan tỏ ra vô cùng đau đớn, trọng tài Anthony Taylor lại không thổi phạt cầu thủ Arsenal.
Khi thấy Frimpong nằm lăn lộn trên sân, ông "vua áo đen" cũng không cất còi để các nhân viên y tế chăm sóc cho tân binh của Liverpool. Thay vào đó, ông vẫn cho trận đấu tiếp tục. Điều đáng nói ở đây là các cầu thủ Arsenal cũng tỏ ra thiếu fair play. Nếu chơi bóng với tinh thần thể thao cao thượng thì họ cần đá bóng ra ngoài biên để đội ngũ y tế vào sân xem xét tình hình của Frimpong.

Tuy nhiên, các cầu thủ Arsenal không làm như vậy và vẫn tổ chức tấn công. Họ thậm chí còn suýt ghi bàn nếu Leandro Trossard chuẩn xác hơn trong khâu dứt điểm. Ngay sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Trossard, Van Dijk đã lao vào sừng sộ với Rice. Đôi bên lời qua tiếng lại và dường như đã sẵn sàng lao vào "ăn tươi nuốt sống" nhau.
Đến lúc này trọng tài Taylor mới cất còi để nhắc nhở cho tất cả biết ai mới là "ông chủ" đích thực trên sân. Ông gửi lời cảnh báo đến cả Van Dijk lẫn Rice, nhưng cũng không rút ra chiếc thẻ nào để răn đe cầu thủ. Về phần mình, Frimpong cũng không chấn thương vì sau đó anh vẫn đủ sức chơi cho đến hết trận.

























