Martial đã rời AS Monaco trong ngày cuối cùng của TTCN Hè 2015 để gia nhập đội chủ sân Old Trafford với mức giá 36 triệu bảng (có thể lên đến 58,8 triệu bảng phụ thuộc vào phong độ), mức giá mà chính Van Gaal cũng phải thốt lên rằng “thật là nực cười”.
Chia sẻ trong buổi gặp gỡ các thành viên sở hữu vé thi đấu cả mùa của CLB hôm thứ Tư, nhà cầm quân người Hà Lan nhận xét thương vụ mua tiền đạo 19 tuổi chính là minh chứng về “thế giới điên đảo mà chúng ta đang sống”. Theo ông, M.U thường phải mua cầu thủ đắt hơn khoảng 10 triệu bảng so với các đội bóng khác.
Van Gaal coi Martial là sự đầu tư cho tương lai lâu dài
Tuy nhiên, Van Gaal cũng giải thích lý do M.U chấp nhận vụ đầu tư này: "Phải, đúng là chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền cho Martial, nhưng tôi không mua cậu ấy cho tôi, mà để cho HLV tiếp theo của M.U". Ông quay sang trợ lý Ryan Giggs đang ngồi bên cạnh: “Tôi cảm thấy như thể mình đang giới thiệu HLV mới cho M.U vậy”.
Sau khởi đầu đáng thất vọng, HLV Jose Mourinho tiếp tục đón nhận tin buồn khi thủ thành Thibaut Courtois dính chấn thương và có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng.
HLV Arsene Wenger của Arsenal vừa xác nhận, tiền vệ Jack Wilshere sẽ không thể tái xuất vào cuối tuần này như dự kiến bởi anh mới bị tái phát chấn thương mắt cá.
“Kiểm soát bóng không bằng kiểm soát không gian”. Đó là một khái niệm thú vị được HLV Brendan Rodgers đưa ra trước thềm đại chiến với Arsenal, và cuối tuần này, một lần nữa ông phải nghĩ về nó.
HLV Louis van Gaal của Manchester United đang phải đối mặt với làn sóng phản đối từ các học trò. Lý do là bởi thời gian qua ông đã áp dụng một số quy định quá khắt khe và vô lý ở Old Trafford.
Bây giờ mới chỉ là đầu mùa nhưng với cả Man United và Liverpool, trận derby nước Anh giữa họ vào thứ Bảy này đã sớm có ý nghĩa lớn với số phận hai đội. Bởi cả hai đang khởi đầu thất vọng nên lúc này, họ đều rất cần một chiến thắng ở derby để xua đi vô vàn áp lực và lấy lại niềm tin.
Ngôi sao người Bỉ đang sa sút rõ rệt sau một mùa giải thăng hoa. Ở Chelsea, anh chơi thiếu hiệu quả và bị Mourinho công khai chỉ trích. Lên đội tuyển Bỉ, Hazard lại tiếp tục bị chính HLV Marc Wilmots chỉ trích.
Cỗ máy chiến thắng Chelsea ở mùa giải 2014/15 đã biến mất trong giai đoạn đầu mùa giải 2015/16. Đã đến lúc HLV Jose Mourinho cần phải có những thay đổi để giúp The Blues trở lại là chính mình.
Theo xác nhận từ bộ phận y tế Man United, tiền vệ kỳ cựu Michael Carrick đã cơ bản bình phục chấn thương bắp chân và điều tuyệt vời hơn cả là anh đã tham dự đầy đủ buổi tập cùng các đồng đội trước thềm trận đại chiến với Liverpool cuối tuần này.
Báo chí Anh từng đưa tin, M.U đã phải chi ra 16 triệu bảng để mua tiền vệ Bastian Schweinsteiger từ Bayern Munich trong mùa Hè 2015 nhưng hóa ra, con số thực lại không cao đến như thế.
Casemiro đã thuộc về Man Utd sau khi chủ tịch Florentino Perez “bật đèn xanh” cho anh ra đi. Đó sẽ là sai lầm lớn. Thậm chí không loại trừ khả năng sẽ lại xảy ra một tấn bi kịch ở Bernabeu, giống như Real Madrid thời kỳ “hậu Makelele”.
Vì sao HLV Pep Guardiola lại quyết định giữ lại tân binh Sergio Gomez dù vị trí hậu vệ trái của Man City không hẳn là thiếu? Câu hỏi này có lẽ sẽ không bao giờ tồn tại, nếu HLV đang được nhắc tới không phải là… Pep Guardiola. Vì sao?
Giám đốc hiệp hội cầu thủ Đan Mạch là Michael Sahl Hansen tỏ ra rất bức xúc khi thấy tiền đạo Martin Braithwaite bị BLĐ Barcelona chèn ép. Theo ông Hansen, gã khổng lồ xứ Catalan đang thiếu tôn trọng cầu thủ của mình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn