5 người dẫn đầu về số bàn thắng ở 5 giải đấu nói trên vào thời điểm hiện tại đều tương đối lạ lẫm. Chỉ có Neymar (La Liga, 9 bàn) và Pierre-Emerick Aubameyang (Bundesliga, 13 bàn) là được biết đến nhiều nhất, Eder (Serie A, 9 bàn) kém nổi tiếng hơn, trong khi Jamie Vardy (Premier League, 11 bàn), Michy Batshuayi (Ligue 1, 8 bàn) gần như vô danh. Trước tiên, điều này cho thấy sự phân hóa bóng đá đang có dấu hiệu giảm dần ở những giải đấu hàng đầu.
Nguyên nhân tạo nên sự bùng nổ của các chân sút mới phải kể đến cái duyên của những nhà cầm quân. Nên biết, các CLB của Vardy (Leicester), Aubameyang (Dortmund), Eder (Sampdoria) và Batshuayi (Marseille) đều đã thay tướng vào mùa Hè: Claudio Ranieri đến Leicester, Thomas Tuchel đến Dortmund, Michel đến Marseille và Walter Zenga đến Sampdoria. Hơi thở từ một vị tướng mới chính là yếu tố tạo nên sự hưng phấn cho đội bóng, mà cụ thể ở đây là ở mặt trận tấn công, với những cầu thủ tấn công.
Trong khi đó, sự thăng hoa của Neymar có thể được giải thích là bởi chấn thương của Lionel Messi. Khi Messi không góp mặt, Neymar đương nhiên có nhiều đất diễn hơn để trở thành trung tâm trong lối chơi tấn công của đội chủ sân Nou Camp. Chân sút người Brazil cũng đã rất biết cách chớp lấy cơ hội để trở thành ngôi sao số 1 trên hàng công Barca trong tháng 10 vừa qua, bên cạnh Luis Suarez.
Trái lại, sự sa sút của những Vua phá lưới Aguero, Ronaldo, Meier, Icardi, Toni và Lacazette cũng có lí do của nó. Icardi khó thể hiện mình bởi lối chiến thuật “thắng tối thiểu” của HLV Roberto Mancini (Inter chưa có trận nào thắng cách biệt 2 bàn từ đầu mùa), Ronaldo kém duyên khi hai đối tác tấn công quen thuộc là Karim Benzema và Gareth Bale thay nhau chấn thương, khiến bộ ba B-B-C chỉ có 2 lần cùng nhau sát cánh trên sân từ đầu mùa tại La Liga.
Còn lại, câu chuyện về chấn thương đang diễn ra khá nghiêm trọng với Aguero (nghỉ 1 tháng từ 17/10) và Toni (nghỉ từ 23/9), Meier đỡ hơn chút khi anh chỉ phải ngồi ngoài ở 3 trận đầu mùa, qua đó cũng bị ảnh hưởng đôi chút về phong độ. Còn phong độ đi xuống của Lacazette là bởi anh không còn giữ được nhiệt huyết như mùa trước do đang nhấp nhổm muốn chuyển đến đội bóng lớn hơn.
Những thống kê phía trên cho thấy mùa giải năm nay sẽ thực sự đáng xem trên khắp châu Âu bởi sự mới mẻ về tính cạnh tranh, dù có thể những cái tên quen thuộc như Ronaldo, Messi, Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski hay Gonzalo Higuain sẽ vươn lên trong thời gian tới khi họ đạt điểm rơi phong độ. Dẫu sao, mùa giải mới chỉ đi qua 1/3 chặng đường, và “đường dài mới biết ngựa hay”.
* Ấn vào ảnh để xem kích thước to
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn