Vì sao cầu thủ Anh 'rủ nhau' xuất ngoại?

Minh Tâm
09:25 ngày 05-09-2019
Từ đầu mùa Hè năm nay, đã có tới 13 cầu thủ Anh ra nước ngoài thi đấu. Đang có một làn sóng cầu thủ từ xứ sương mù chảy vào châu Âu, nhưng đấy là làn sóng rất khác với dòng chảy đưa Michael Owen, David Beckham hay Gareth Bale sang Real Madrid trước đây.
Vì sao cầu thủ Anh 'rủ nhau' xuất ngoại?
Làn sóng xuất ngoại chưa từng có

5 ngày trước, Chris Smalling đã chuyển từ Man United tới AS Roma theo hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải. Nhìn bức ảnh trung vệ 29 tuổi người Anh tươi cười giơ cao chiếc áo đấu Roma trong ngày ra mắt các CĐV thành Rome, hẳn không ít người sẽ cảm nhận được tâm trạng hạnh phúc của anh.

Nhưng Smalling không phải cầu thủ Anh duy nhất chọn con đường ra nước ngoài thi đấu trong mùa Hè này. Tính từ khi thị trường chuyển nhượng Hè 2019 mở cửa tới nay, đã có 13 cầu thủ Anh ra chơi bóng ở nước ngoài, trong đó 10 người chuyển tới 4 giải đấu hàng đầu châu Âu là Serie A, La Liga, Ligue 1 và Bundesliga. 


Chưa bao giờ, xứ sương mù xuất khẩu cầu thủ ồ ạt như thế. Tất nhiên là nếu nhìn qua lăng kính của những thương vụ 20 năm trước, trong mùa giải 1999/2000, chỉ có vài cầu thủ Vương quốc Anh thi đấu ở 4 giải hàng đầu châu Âu là Mark Draper (chơi cho Rayo Vallecano tại La Liga), Steve McManaman (Real Madrid, La Liga) và Brian O’Neil (Wolfsburg, Bundesliga). 

10 năm trước, trong mùa giải 2009/10, cũng chỉ có 2 cầu thủ Anh chơi bóng ở các giải lớn bên ngoài xứ sương mù là Jermaine Pennant (Real Zaragoza, La Liga) và David Beckham (khoác áo AC Milan theo dạng cho mượn từ L.A Galaxy).

Ở đây, có lẽ cần dừng việc cung cấp số liệu lại một chút để giải thích tại sao lại nói về các giải lớn? Bởi đấy mới là thước đo cho việc xuất khẩu cầu thủ. Chuyện giới quần đùi áo số kém tên tuổi lang thang khắp nơi để kiếm cơm thì đất nước nào cũng có, cầu thủ Anh thi đấu tại những “giải cỏ” chắc chắn cũng nhiều. Nhưng ở góc độ các giải đấu lớn, chưa bao giờ người ta chứng kiến làn sóng cầu thủ Anh “tha hương” nhiều như hiện nay. 

Kể từ khi hãng thống kê số một thế giới là Opta bắt đầu ghi nhận các vụ chuyển nhượng (mùa 2006/07) đến mùa 2016/17, chưa bao giờ có quá 4 cầu thủ Anh chơi bóng tại các giải hàng đầu châu Âu trong cùng 1 mùa bóng. Còn bây giờ, chỉ riêng mùa này, con số ấy đã là 13.

Chạy khỏi “hố đen”

1-2 thập kỷ trước, những cầu thủ Anh ra nước ngoài thi đấu hầu hết đều là những tên tuổi lớn, thậm chí cực lớn. Khi những tiền vệ tài hoa như Paul Gascoigne, Glenn Hoddle, Chris Waddle hay những cỗ máy ghi bàn như Mark Hughes, Gary Lineker hoặc Ian Rush chuyển tới những giải đấu hàng đầu châu Âu, họ đều nằm trong số những ngôi sao sáng nhất thế giới ở thế hệ của mình. 

Hay gần đây, Steve McManaman, Michael Owen, David Beckham và Gareth Bale chuyển tới Real Madrid, họ đều là những vì tinh tú đến để thắp sáng thêm cho “Dải thiên hà” ở sân Bernabeu. 

Còn bây giờ, những cầu thủ Anh chọn con đường “vượt biên” hầu hết đều là những cầu thủ trẻ hoặc những tên tuổi đang mất chỗ đứng tại CLB của mình. Tại sao lại như vậy?

Không khó để tìm câu trả lời cho nghịch lý này. 20 năm trước, Premier League chưa phải giải đấu số một châu Âu như bây giờ. Vì thế, các ngôi sao lớn người Anh dễ dàng bị thu hút bởi những CLB hàng đầu cựu lục địa, và xứ sương mù vẫn là địa chỉ để những đại gia châu Âu tới săn tìm ngôi sao. 

Lúc này, Premier League là “hố đen” của bóng đá châu lục. Bất cứ ngôi sao lớn nào cũng mong muốn được thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, nơi có sự cạnh tranh tuyệt vời giữa những CLB siêu mạnh, nơi có mức lương trong mơ và có môi trường lý tưởng để nâng tầm danh tiếng.

Làn sóng ngôi sao đến từ khắp thế giới đổ về giải Ngoại hạng vô hình trung đã bóp nghẹt cơ hội thi đấu của nhiều cầu thủ Anh. Nếu không phải dạng sao số, nếu không có phong độ xuất sắc, một cầu thủ bản địa rất khó cạnh tranh với những đồng nghiệp ngoại quốc xuất chúng. Đó là lý do buộc Smalling, từ một trụ cột của M.U cách đây 2 mùa giải, phải “bán xới” sang Italia để có cơ hội ra sân. 

Đó cũng là lý do khiến Jadon Sancho, một trong những viên ngọc của lò đào tạo trẻ Man City, chấp nhận đến Dortmund lúc 18 tuổi thay vì mòn mỏi đợi cơ hội chen chân lên đội 1 của Man xanh. Và còn rất nhiều người khác đã chọn con đường như họ. 

Đấy không phải lựa chọn tồi, với minh chứng là trường hợp của Sancho. Đến Dortmund, tài năng trẻ này được trọng dụng và anh lập tức tỏa sáng, vươn lên tầm cỡ ngôi sao. Giờ đây, Sancho được định giá tới 100 triệu euro và chính những đội bóng Anh lại đang ra sức ve vãn mời chào anh. Thành công của Sancho, ở một khía cạnh nào đó, đã tạo thêm động lực thúc đẩy những cầu thủ Anh ra nước ngoài thi đấu. 

Và làn sóng “vượt biên” ấy hứa hẹn sẽ còn lên cao hơn nữa, khi mà ở chiều ngược lại, những ngôi sao cự phách từ khắp thế giới vẫn tiếp tục đổ về nước Anh.

Top 5 cầu thủ vương quốc anh đang đá ở nước ngoài

JADON SANCHO (Dortmund)



Là một trong những tài năng đáng chú ý nhất của lò Man City, Sancho chuyển tới Dortmund vào mùa Hè 2017. Tại đội bóng Đức, cầu thủ sinh năm 2000 này lập tức được trao cơ hội ra sân và chỉ mất 1 mùa giải để vươn lên thành ngôi sao. Mùa 2017/18, Sancho ghi được 5 bàn, có 7 kiến tạo sau 21 lần ra sân thì đến mùa 2018/19, anh đá 43 trận cho Dortmund và in dấu giày vào 32 bàn thắng.

KIERAN TRIPPIER (Atletico Madrid)




Rất nhiều người ngạc nhiên khi Tottenham để Trippier đến Atletico trong mùa Hè năm nay. Dù có chút vấn đề về phong độ ở mùa trước song đẳng cấp của tuyển thủ Anh này là không phải bàn cãi. Chỉ sau 3 trận tại La Liga mùa này, Trippier đã cho thấy cái giá 20 triệu bảng để Atletico có anh là quá rẻ. Với Trippier, Atletico đang sở hữu một hậu vệ công thủ toàn diện bên cánh phải.

CHRIS SMALLING (Roma)


Với kinh nghiệm sau 9 năm khoác áo M.U, Smalling là một tài sản quý mà Roma vừa mượn được từ nước Anh. Roma chỉ tốn 3 triệu bảng để có sự phục vụ của Smalling trong 1 mùa giải và họ còn được quyền ưu tiên gia hạn 1 mùa nữa. Nhiều khả năng, Smalling sẽ ở lại Serie A lâu dài bởi khả năng không chiến của trung vệ cao 1m94 này là thứ mà Roma rất cần.  

ADEMOLA LOOKMAN (RB Leipzig)


Được Leipzig mượn về từ Everton hồi tháng 1/2018, Lookman đã ghi tới 5 bàn thắng và thêm 4 đường kiến tạo chỉ sau 11 lần ra sân. Con số ấy khiến BLĐ Leipzig mê mẩn nhưng cũng làm Everton nhận ra mình đang sở hữu một viên ngọc quý. Sau một mùa Hè đàm phán quyết liệt và chấp nhận nhiều điều kiện từ Everton, Leipzig mới mượn được Lookman thêm 1 mùa giải nữa.

GARETH BALE (Real Madrid)


Bale là một trong những cầu thủ Vương quốc Anh sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ nhất. Anh đã cùng Real giành 14 chiếc cúp trong 6 năm thi đấu, đáng kể là 4 chức vô địch Champions League và 1 chức vô địch La Liga. Bale đã ghi tới 104 bàn thắng cho Real, ngang bằng với thành tích của “Người ngoài hành tinh” Ronaldo khi còn chơi bóng ở Bernabeu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x