Vòng 1 Ngoại hạng Anh: Những điệu rock trên đường piste

MINH VIỆT
11:31 ngày 18-08-2016
Nhiều HLV tên tuổi đã ngay lập tức để lại ấn tượng mạnh mẽ ở vòng 1. Antonio Conte khiến CĐV Chelsea sướng ngất ngây. Juergen Klopp vẫn là ông vua cảm xúc như thường lệ. Pep Guardiola cũng sớm tạo ra những nét mới về chiến thuật ở Man City. Những dấu ấn đầy chất rock ấy càng đậm nét nếu đặt bên cạnh điệu valse rụt rè, cứng nhắc của: Arsene Wenger.
Vòng 1 Ngoại hạng Anh: Những điệu rock trên đường piste

CẢM XÚC BÊN ĐƯỜNG PITCH 

Khi Diego Costa ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea trước West Ham ở phút 89, HLV Antonio Conte ăn mừng như điên dại bên đường pitch. Ông khoa tay múa chân, đấm vào không khí, la hét chạy dọc khu khán đài, ôm chầm lấy một CĐV Chelsea. Toàn bộ hình ảnh Conte bùng nổ như ở EURO 2016 với ĐT Italia được tái hiện hoàn hảo ở Stamford Bridge, chỉ thiếu mỗi cú nhảy đu người lên mái che hàng ghế BHL. 

Trên mạng xã hội, người ta đã so sánh điệu nhảy ăn mừng của Conte với điệu nhảy của ông vua nhạc pop Michael Jackson. Số đông khác cho rằng Conte nên mặc đồ thể thao như Juergen Klopp, thay vì bộ vest chỉn chu, nếu không muốn dính tai nạn rách quần như Zinedine Zidane. 

Có người lại nói từ vòng 2, BTC Premier League nên có riêng một máy quay chỉ để bắt những hành động của Conte. Đúng là Conte quá cảm xúc, cuồng nhiệt, bùng nổ. Sự bùng nổ mà trong giới HLV lúc này chỉ có Juergen Klopp hoặc Diego Simeone là sánh bằng. 

Một HLV nổi tiếng khác cũng bùng nổ như Conte ở vòng 1 là Klopp. Trận đấu tại Emirates, Klopp trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn. Ông vui mừng khi Theo Walcott sút hỏng penalty. Rồi ông lại thất vọng khi Walcott đưa Arsenal vượt lên dẫn trước. Siêu phẩm đá phạt của Philippe Coutinho lôi Klopp trở lại mặt đất. Rồi 15 phút rực cháy đầu hiệp 2 đưa ông trở lại với hình ảnh con sư tử bên đường pitch.


Klopp thậm chí còn ăn mừng như thể 3 điểm đã nằm chắc trong tay Liverpool khi thời gian trận đấu vẫn còn 30 phút nữa. Rồi ông cười ngán ngẩm ngạc nhiên khi các học trò của ông để thua liền 2 bàn khi đã dẫn trước 4-1, lại ở thời điểm Arsenal xuống tinh thần nghiêm trọng. 15 phút cuối trận, người ta thấy Klopp thấp thỏm âu lo. 

Để rồi sau trận, Klopp phải xin lỗi và thừa nhận lần sau sẽ không “ăn mừng chiến thắng thái quá” như thế nữa. Vòng 1 là lượt đấu chứng kiến những điệu rock bên đường pitch. Rất nhiều HLV tên tuổi đã khiến CĐV có cảm xúc thăng hoa.  
  

NHỮNG CHIẾN THUẬT MỚI MẺ

Dàn ngôi sao thượng thặng trên ghế HLV ở Premier League mùa này còn mang tới cả những chiến thuật mới mẻ ở vòng khai mạc. Hãy nói đến Pep Guardiola trước tiên. Gael Clichy, Bacary Sagna là những hậu vệ cánh thuần túy trong cả sự nghiệp. Nhưng trận gặp Sunderland, khi Man City có bóng tấn công, hai cái tên kể trên không leo biên như những mùa giải trước. 

Thay vào đó Pep yêu cầu cặp đôi hậu vệ cánh này bó vào trung lộ. Nhiệm vụ tấn công biên được giao cả cho các tiền vệ cánh là Nolito, Raheem Sterling rồi sau đó là Jesus Navas. Clichy, Sagna chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân, hỗ trợ tiền vệ trung tâm trong các tình huống bị đối phương phản công. Hậu vệ biên được kéo vào trung lộ là điều mà Pep từng làm với Philipp Lahm và David Alaba ở Bayern. Nhưng nó là điều rất mới ở Man City nói riêng và Premier League nói chung. 


Conte được biết đến với sơ đồ sở trường là 3-5-2. Với Chelsea, sơ đồ gắn liền với họ thời Jose Mourinho là 4-2-3-1. Nhưng ở trận mở màn với West Ham, Conte đã rất thành công với sơ đồ 4-1-4-1 và được chuyển thành 4-2-4 hoặc 4-3-3 khi Chelsea có bóng tấn công. Với Klopp là 4-3-3 với Roberto Firmino đá số 9 ảo khi Daniel Sturridge chấn thương, còn Christian Benteke và Mario Balotelli nằm trong danh sách bị thanh lý. 

Dĩ nhiên, không thể không nói đến Jose Mourinho, người đang bước đầu thành công ở  M.U với cặp tiền vệ trung tâm Ander Herrera và Marouane Fellaini. Nên nhớ M.U thời Louis van Gaal, cả Fellaini và Herrera đều từng bị coi là đồ bỏ. 

Trong bối cảnh bầu không khí đầy chất rock lan tỏa khắp các đội ở Big Five, người hâm mộ Arsenak không khỏi chạnh lòng khi nhìn vào màn trình diễn tệ hại của thầy trò HLV Arsene Wenger. Sự cứng nhắc, bảo thủ của chiến lược gia người Pháp trên thị trường chuyển nhượng đang đẩy Arsenal vào thế khó và trở thành nét trầm buồn trong bức tranh đầy màu sắc của Big Five.

Hy vọng rằng, việc vòng khai mạc giải đấu chứng kiến những dấu ấn cực kỳ đậm nét được tạo ra từ Conte, Klopp, Pep và Mourinho sẽ là động lực để Giáo sư thay đổi. Bởi chắc chắn, không chỉ những cái tên danh giá kể trên, còn rất nhiều đối thủ khác của Wenger trên băng ghế chỉ đạo cũng đang sẵn sàng ghi dấu ấn, bằng những điệu rock cũng cuồng nhiệt chẳng kém Klopp hay Conte.

CHẤM ĐIỂM 5 HLV CỦA BIG FIVE
8 - Antonio Conte (Chelsea): Conte đã đặt dấu ấn cực lớn khi biến Chelsea trở thành đội bóng chơi pressing với cường độ cực nhanh. Eden Hazard đã so sánh “Chelsea đá như những chú hổ”.

7,5 - Juergen Klopp (Liverpool): Liverpool của Klopp vẫn giữ được sức mạnh tấn công khủng khiếp. Tuy nhiên, Klopp chưa mang lại được cho The Kop sự chắc chắn ở hàng thủ.

7 - Jose Mourinho (Man Utd): Mourinho đã miêu tả cách mà M.U chơi trong hiệp 2 với Bournemouth là đúng như những gì ông muốn. Quỷ đỏ chơi kỷ luật, chặt chẽ, với tiêu chí là chiến thắng trước, giải trí sau.

6 - Pep Guardiola (Man City): Pep đã tạo ra nhiều thay đổi nhưng lối chơi của Man City trận gặp Sunderland là khá nhạt nhòa. Họ cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

4 - Arsene Wenger (Arsenal): Vòng 1 là màn ra mắt mùa giải mới thảm họa của Wenger. Ông đáng nhận sự chỉ trích về việc chậm chân trên TTCN. 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x