Tottenham đã trở thành người hùng của Ngoại hạng Anh khi đả bại Man City, chặn đứng chuỗi toàn thắng của nửa xanh thành Manchester và giúp giải đấu trở nên hấp dẫn hơn.
Với phong độ đang lên cao của Tottenham, nhiều người đã dự đoán Man City sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân White Hart Lane ở vòng 7 Ngoại hạng Anh. Nhưng không ai ngờ, Man City đã bị hủy diệt hoàn toàn bởi cơn bão màu trắng mang tên Tottenham. Không hệ thống nào, không chiến thuật nào và không sự điều chỉnh nào của Pep có thể giúp Man City đứng vững trước những chú gà trống.
Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đã phá vỡ Man City bằng lối chơi pressing cực kỳ quyết liệt với những “máy chạy” siêu nhanh và không biết mệt mỏi. Man City quay cuồng trong bất lực, nhận thất bại đầu tiên của họ, chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại từ đầu mùa. Như vậy ở Ngoại hạng Anh hiện tại, chỉ còn Tottenham chưa thua.
Man City lần đầu thất bại ở Ngoại hạng Anh mùa này
Thất bại của người này lại là nụ cười của kẻ khác. Việc Man City bị chặn đứng khiến Ngoại hạng Anh trở nên hấp dẫn hơn. Tottenham chỉ còn cách đội bóng của Guardiola 1 điểm. Arsenal, Liverpool dù vất vả trước Burnley, Swansea nhưng quan trọng, họ thu về được trọn vẹn 3 điểm. Cả 2 đã thu hẹp khoảng cách với Man City xuống chỉ còn 2 điểm.
Chelsea sau 3 vòng không biết thắng ở Ngoại hạng Anh cũng tìm lại được niềm vui. HLV Antonio Conte áp dụng sơ đồ mới 3 hậu vệ cho Chelsea và thử nghiệm của ông đã bước đầu thành công khi The Blues giành chiến thắng trước Hull City. Tựu chung, vòng 7 chứng kiến nụ cười của các ông lớn, trừ Man City và đội bóng cùng thành phố với họ, M.U.
Leicester theo gót Chelsea mùa trước
Vẫn biết bảo vệ chức vô địch còn khó hơn cả vô địch, đặc biệt với Leicester ở Ngoại hạng Anh, nhưng đội bóng của Claudio Ranieri đã buông súng quá sớm ở cuộc đua này. Dù có nhiều sự bổ sung chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua nhưng việc phải phân bổ sức lực cho đấu trường hạng nặng Champions League khiến Leicester không còn chơi tốt ở Ngoại hạng Anh.
Sau trận hòa trước Southampton ở vòng 7, Leicester mới chỉ kiếm được 8 điểm. Điều đó khiến Bầy cáo cùng với Chelsea mùa 2015/16 là 2 đội ĐKVĐ có khởi đầu tệ nhất ở Ngoại hạng Anh. Sau 7 vòng, Leicester đã để thua 3 trận trước Hull City, Liverpool và M.U. Trong cả hành trình đăng quang ở Ngoại hạng Anh mùa trước, họ cũng chỉ thất bại 3 lần.
Leicester đầu hàng sớm trong hành trình bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh
Có nhiều lý do để giải thích cho kết quả tệ hại của Leicester ở Ngoại hạng Anh. Động lực thi đấu của họ đã giảm đi rất nhiều sau khi đoạt được chức vô địch. Lối chơi của họ cũng đã bị giải mã. Các đội ở Anh giờ không còn bất ngờ trước những pha phản công nhanh của Jamie Vardy hay các pha đi bóng khéo léo của Riyad Mahrez.
Hàng phòng ngự của Leicester cũng không còn vững chãi khi bộ đôi trung vệ Huth-Morgan chậm chạp hơn và phía trước họ mất đi lá chắn vững chãi N’Golo Kante. Với hiện trạng như thế, Leicester giờ chỉ có thể mơ đến một suất dự cúp châu Âu mùa tới. Và có lẽ, đó cũng là mục tiêu ngay từ đầu mùa của Leicester.
VIDEO: Tổng hợp vòng 7 Ngoại hạng Anh
ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU
* Độc giả cũng có thể tự chọn đội hình tiêu biểu riêng của mình và chia sẻ lên các trang mạng xã hội thông qua ứng dụng của BongdaPlus ở địa chỉ dreamteam.bongdaplus.vn
Arsenal chuẩn bị gia hạn hợp đồng với hậu vệ phải Hector Bellerin, đây chính là động thái cứng rắn nhất của Pháo thủ trong việc giữ chân cầu thủ trẻ này trước cám dỗ mang tên Barca.
M.U đã bị Stoke cầm hòa trong ngày mà các học trò của Jose Mourinho phung phí quá nhiều cơ hội. Dưới đây là 5 điều đúc kết được từ kết quả thất vọng của Bầy Quỷ đỏ.
Phát biểu sau chiến thắng trước Hull City, HLV Antonio Conte của Chelsea đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn đáng kinh ngạc của Victor Moses, cầu thủ từng là người thừa tại sân Stamford Bridge.
Họ có thể thắng, hoặc thua. Nhưng họ chưa bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh mỗi khi đối phương đá phạt góc. Họ là Liverpool của Juergen Klopp - đội đang đứng nhì ở Premier League về... số lần thủng lưới từ các tình huống cố định.
Do Arsenal vẫn chưa gia hạn hợp đồng với tiền vệ Santi Cazorla khiến xuất hiện tin đồn: “Vì hàng tiền vệ của Pháo thủ đang trở nên chật chội nên HLV Wenger có thể sẽ phải thực thi chính sách không ký hợp đồng dài hạn với những cầu thủ quá 30 tuổi như Cazorla”. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào?
HLV Arsene Wenger của Arsenal thừa nhận để có được chiến thắng 1-0 trước Burnley, Pháo thủ đã phải mướt mồ hôi và cần đến sự trợ giúp của thần may mắn.
Tính chất “thượng đỉnh” của trận Tottenham - Man City không chỉ nằm ở lý thuyết - đội nhì bảng tiếp đội đầu bảng. Đấy thực sự là một đại tiệc bóng đá, xét từ diễn biến hấp dẫn, tốc độ chóng mặt, cho đến những vấn đề lớn lao hơn mà chắc chắn giới chuyên môn sẽ còn phải mổ xẻ, phân tích dần trong những ngày tới. Khán giả được xem những gì?
Ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho Man City và Arsenal, trung vệ Josko Gvardiol và tiền vệ Declan Rice đã tỏa sáng rực rỡ ở đội bóng mới. Nhờ gây được ấn tượng mạnh, cả 2 đều xứng đáng góp mặt trong Top 10 tân binh hay nhất Premier League mùa này.
Khi cho Brahim Diaz ra mắt đội một của Man City năm 2016, Pep Guardiola từng dự báo một tương lai hứa hẹn của cầu thủ chạy cánh này. Điều đó đã trở thành sự thật khi anh đang hướng danh hiệu thứ 3 mùa này cùng Real Madrid. Và giờ, liệu Pep có tiếc Brahim?
Gương mặt tươi trẻ của La Liga 2023/24 là Girona đã tự phá kỷ lục ghi bàn của mình với 75 bàn thắng. Một suất dự Champions League mùa sau là đương nhiên, song Girona vẫn còn khao khát ghi bàn trong 3 trận còn lại để chiếm vị trí á quân của Barca và đánh dấu một mùa giải vĩ đại.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn