Những ngày không quên của Quả bóng vàng nữ thế giới Ada Hegerberg

Cẩm Chi
13:39 ngày 24-04-2020
Chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng nữ thế giới 2018 vừa trải qua khoảng thời gian trớ trêu nhất, kể từ ngày theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Nhưng chính trong những ngày tập phục hồi sau chấn thương, sống một mình không có gia đình bên cạnh, tinh thần cô càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Những ngày không quên của Quả bóng vàng nữ thế giới Ada Hegerberg

Sau cơn mưa trời lại... bão
Ada Hegerberg thấy không ổn ở đầu gối trái trong một buổi tập diễn ra hồi đầu năm cùng các đồng đội thuộc CLB nữ Lyon. Tiền đạo người Na Uy đang cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận gặp Stade de Reims vào ngày 26/1 thì gặp phải chấn thương quái ác. Cô cảm nhận dây chằng đầu gối như thể đã đứt phựt tới mức nổi da gà. Tình huống diễn ra quá nhanh tới mức khổ chủ còn chẳng cảm thấy đau đớn tí nào.

Ban đầu Hegerberg chỉ nghĩ rằng mình bị căng cơ đơn thuần. HLV thể lực và bác sĩ CLB ban đầu cũng không thể chẩn đoán được mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Phải mất hai ngày để tiến hành chụp cắt lớp, và kết quả tệ nhất đã tới. Quả bóng Vàng nữ thế giới 2018 bị đứt dây chằng chéo trước, nỗi ác mộng từng khiến không ít danh thủ phải giải nghệ sớm. Cô chắc chắn phải nghỉ hết mùa giải, thậm chí không biết khi nào mới có thể trở lại.

“Nghe tin lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ hoang mang”, Hegerberg chia sẻ với Guardian. “Tôi không rõ mình sẽ phải đương đầu với những thứ gì trong tương lai nữa. Tôi từng cho rằng mình là một phụ nữ may mắn và luôn suy nghỉ tích cực, chấn thương vẫn có thể hồi phục, nhưng đứt dây chằng chéo là chuyện khác. Là một cầu thủ, một VĐV đỉnh cao, việc đó khiến tôi cảm thấy như mình rơi xuống đáy sự nghiệp”.

Mọi thứ như đổ sụp xuống trước mặt cô gái nữ 24 tuổi. Chân sút này từng có cả thế giới trong tay cho đến khi lên bàn mổ. Cô phải rời xa sân cỏ một thời gian, phải tập làm quen với bệnh viện và những thiết bị phục hồi. Lẽ ra đó là lúc Hegerberg dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho người chồng mới cưới, nhưng cô lại không thể làm được những điều giản đơn đó.

Vài ngày sau khi Hegerberg xuất viện, đại dịch Covid-19 bùng phát ra toàn châu Âu. Cô không thể rời nước Pháp vì đây là một trong những ổ dịch lớn nhất. Tại quê nhà Na Uy, bố mẹ cô mong ngóng tin hai cô con gái từng ngày. Cùng thời điểm đó chị gái Andrine của Hegerberg cũng chịu cảnh nội bất xuất ngoại bất nhập vì đang thi đấu ở Italia. Chồng cô cũng chẳng thể đến bên vợ bởi Ba Lan ban lệnh phong tỏa toàn quốc.

Vượt qua nghịch cảnh
Không ít người ở trong tình cảnh như vậy sẽ buồn chán đổ lỗi cho số phận, nhưng Hegerberg không nghĩ thế. Cách tốt nhất để sống qua những ngày phải chịu cảnh gia đình tứ tán mỗi người một phương là tích cực tập luyện. Chỉ có cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần mới giúp Hegerberg sớm trở lại sân cỏ. Vì thế, cô duy trì phục hồi tại nhà theo đúng chỉ dẫn của CLB đưa ra.

“Tôi không phàn nàn gì cả. Mọi người có thể nói tôi đen đủi nhưng giữa dịch bệnh thì ở đâu cũng như nhau thôi”, Hegerberg cho biết. Cô thậm chí còn thấy mình may mắn vì có nhiều thời gian hơn để tập phục hồi. Nhờ vậy, đầu gối trái của Hegerberg lành lặn nhanh đến mức bác sĩ cũng phải kinh ngạc. Hegerberg mất khoảng 5 tuần để bình phục chấn thương. Một tuần qua, cô bước vào đợt “điều trị tại gia” cuối cùng với những bài tập vận động nhẹ nhàng.

Ada Hegerberg đang nóng lòng trở lại sân cỏ sau chấn thương dây chằng  đầu gối

Chân sút của ĐT nữ Na Uy thừa nhận đại dịch Covid-19 đã thay đổi cuộc sống nhiều người, trong đó có cá nhân cô. Nhờ có những ngày cách ly xã hội mà Hegerberg nhận ra đâu là những điều thực sự có giá trị trong cuộc đời mình. Thay vì cố gắng đuổi theo những thứ phù phiếm, đôi lúc một người nên sống chậm lại một chút, bớt kỳ vọng mù quáng vào những thứ viển vông.

Giống như nhiều đồng nghiệp nam khác, Hegerberg cũng đang nóng lòng đợi đến ngày trở lại sân cỏ. Nhưng trước đó, cô vẫn muốn tận hưởng chút thời gian sống chậm trong những ngày cách ly xã hội ở châu Âu. Ba tháng là quãng thời gian cần thiết để chân sút này sớm trở lại và gặt hái thêm những chiến công ở môn bóng đá nữ.

Máy ghi bàn ở các giải đấu lớn

Ada Hegerberg được ví như phiên bản kết hợp giữa Messi và Ronaldo ở môn bóng đá nữ. Cô thi đấu chuyên nghiệp năm 15 tuổi, xuất ngoại khi mới 17 tuổi và đã ghi 282 bàn thắng trong 271 lần ra sân. Đầu quân cho Lyon năm 2014, cô giúp đội bóng này vô địch Champions League nữ 4 năm liên tiếp. Hegerberg cũng là chân sút giàu kinh nghiệm ở ĐT Na Uy. Mới 24 tuổi nhưng cô đã có 9 năm khoác áo ĐT Na Uy.

Gia đình thể thao

Chị gái Ada Hegerberg là Andrine, tiền vệ đang khoác áo đội nữ Roma. Tháng 5 năm ngoái, Hegerberg chính thức lên xe hoa với Thomas Rogne, trung vệ đội bóng Ba Lan Lech Poznan. Cầu thủ này từng chơi bóng ở Anh và Scotland trong nhiều năm, cũng như khoác áo ĐT Na Uy. Hegerberg bật mí thần tượng của cô là HLV Ole Solskjaer.

XEM THÊM

Sao trẻ M.U bất ngờ chia tay bạn gái xinh đẹp

Người chiếm ngôi nữ hoàng MXH của bạn gái Ronaldo là ai?

Chloe Veitch: Người mẫu mê thể thao tham gia thử thách trên hoang đảo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x