Như đã biết, 4 tháng trước, Ronaldinho và anh trai Roberto Assis bị bắt vì dùng hộ chiếu giả nhập cảnh Paraguay. Cựu siêu sao Barca sau đó đã phải trả 1,6 triệu USD phí bảo lãnh mới thoát khỏi nhà tù và chuyển đến một khách sạn sang trọng ở thủ đô Asuncion - nơi anh tiếp tục bị quản thúc.
Ronaldinho khẳng định với chính quyền địa phương rằng tấm hộ chiếu giả đó là món quà của một doanh nhân người Brazil mang tên Wilmondes Sousa Liria - người cũng đã bị bắt. Hồi năm ngoái, Ronaldinho từng bị tịch thu hộ chiếu để điều tra cáo buộc liên quan tới việc hủy hoại môi trường. Tuy nhiên, anh đã lấy lại được hộ chiếu vào tháng 9/2019. Chưa rõ lý do vì sao cựu tiền đạo 40 tuổi lại không sử dụng hộ chiếu thật của mình để nhập cảnh vào Paraguay.
Công tố viên Paraguay đã điều tra vụ việc này suốt 6 tháng qua và cũng bắt thêm 18 người liên quan. Nếu bị kết tội, nhà vô địch World Cup 2002 có thể phải ngồi tù tới 5 năm. Tuy nhiên, viễn cảnh trên nhiều khả năng sẽ không xảy ra. Theo nguồn tin riêng của ESPN, quá trình điều tra đã hoàn tất khoảng 90% và không có cơ sở cho thấy Ronaldinho có liên quan tới hoạt động rửa tiền hay bất kỳ tổ chức tội phạm nào.
Vi phạm duy nhất của anh em Ronaldinho chỉ là nhập cảnh trái phép. Luật sư của Ronaldinho đang cân nhắc các khả năng để giúp cựu ngôi sao Barca có thể được tự do vào đầu tháng 8 này, trong đó bao gồm đóng thêm tiền phạt hoặc khai báo định kỳ hàng tháng.
Ronaldinho đã lên sẵn dự định sau khi được tự do là cùng với anh trai trở về Porto Alegre để thăm mẹ và chị gái, sau đó tạm biệt họ để sang Tây Ban Nha định cư. Khu vực mà Ronaldinho chọn là Castelldefels - một thị trấn cách trung tâm Barcelona 20km và là nơi các siêu sao như Lionel Messi và Luis Suarez đang sống.
XEM THÊM
Wanda Nara tiết lộ thói quen quan hệ hàng đêm với Icardi
CĐV nóng bỏng nhất Ngoại hạng Anh để lộ vòng 1 kém hấp dẫn
Thủ quân Dortmund và vợ xinh diễn cảnh tình tứ trên du thuyền