Nỗi lòng ngày đại thắng
Trong tháng 12 vừa qua, Alisson cùng Liverpool được ăn mừng chức vô địch FIFA Club World Cup. Alisson cùng Liverpool lên đỉnh thế giới sau khi đánh bại Flamengo ở trận chung kết giải đấu dành cho các nhà vô địch khắp các châu lục này.
Trong giây phút tột đỉnh vinh quang ấy, trong giây phút tất cả thành viên Liverpool ngập tràn trong niềm vui ấy, mình Alisson vẫn nặng một nỗi niềm. Anh xót thương cho những nạn nhân trong thảm họa cháy trung tâm đào tạo trẻ của Flamengo hồi tháng 2 năm nay.
Flamengo chính là đối thủ của Liverpool ở trận chung kết FIFA Club World Cup 2019. Ra sân đấu Flamengo, Alisson không khỏi nhớ lại vụ hỏa hoạn kể trên. Đã có 10 tài năng trẻ không may bị giặc lửa cướp đi tính mạng.
Trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2019, các fan Flamengo mang cả lên khán đài hình ảnh Arthur Vinicius, một trong 10 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn rúng động thế giới này. Hình ảnh nhói lòng ấy càng khiến Alisson rưng rưng.
Alisson chia sẻ: “Vụ hỏa hoạn ấy ám ảnh tôi không chỉ bởi vì đó là một bi kịch thương tâm. Nó càng ám ảnh bởi tôi đã từng trải qua những năm tháng sống như những chú bé đáng thương kia”.
Ngày bé, Alisson cũng trải qua cảnh sống xa nhà. Anh ở trong ký túc xá học viện đào tạo của Internacional. Anh cũng trải qua đời ký túc bóng đá giống như 10 cầu thủ nhí đã mất mạng vì hỏa hoạn trong ký túc xá của Flamengo.
Alisson tâm sự tiếp: “Ngày ấy, tôi phải sớm làm quen với việc sống xa gia đình. Tôi phải sớm thích nghi với cuộc sống tự lập. May mắn là hồi ấy, phía Internacional đã tạo mọi điều kiện để tôi phát triển toàn diện.
Tôi không chỉ được đào tạo để trở thành một thủ môn giỏi. Tôi còn được dạy dỗ để trở thành một người tốt. Tôi được dạy về cách nhìn nhận, đánh giá về cả cuộc sống chứ không chỉ có cái nhìn phiến diện mỗi trên sân cỏ. Để trở thành một người tốt.
Càng nhớ về những ngày xưa ấy, tôi càng không thể cầm lòng trước bi kịch của 10 học viên trong lò Flamengo. Họ còn cả tương lai tươi sáng phía trước. Họ cũng có những ước mơ giống như tôi ngày xưa. Vậy mà…”.
Tìm vui trong âm nhạc
Alisson đã giãi bày những nỗi niềm xúc động ấy trong buổi giao lưu với ca sỹ Jamie Webster – một người sinh ra ở vùng Merseyside và là fan cuồng của Liverpool. Giao lưu với giới nghệ sỹ, Alisson không chỉ có tâm sự về nỗi buồn. Anh cũng cởi mở chia sẻ về niềm vui liên quan đến âm nhạc.
Hóa ra Alisson không chỉ có tài giữ gôn. Đôi tay anh không chỉ để bắt bóng. Chúng còn để chơi đàn. Alisson rất mê nhạc, đặc biệt là chơi đàn guitar.
Thủ thành người Brazil cho biết: “Với tôi, âm nhạc cũng chính là cuộc sống. Âm nhạc mang đến niềm vui cho tất cả mọi người. Kể từ năm 13 tuổi, tôi bắt đầu tập tành chơi guitar. Tôi tự mày mò học guitar. Chỉ riêng việc ấy cũng đã đủ tôi thấy vô cùng hứng khởi rồi”.
Alisson càng tự hào khi anh đã lan tỏa được niềm vui âm nhạc tới những người xung quanh, đặc biệt là người thân của anh. Ở nhà, anh đã quen ru con ngủ bằng những điệu guitar êm ái. Cô con gái đầu lòng Helena của Alisson rất thích được nhảy múa theo điệu đàn của Alisson.
Còn cậu con trai Matteo của Alisson mới 6 tháng tuổi đã phải lòng điệu đàn của ông bố nổi tiếng của mình. Matteo thích nhất là được nghe Alisson chơi đàn rồi chìm vào giấc ngủ êm ái lúc nào không hay.
Giờ không biết nên ví Alisson bắt bóng như đánh đàn hay đánh đàn như bắt bóng đây. Cái gì anh cũng giỏi.
Liverpool đang băng băng một mình một ngựa trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League mùa này. Liverpool đang ở gần chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử của mình hơn bao giờ hết.
Sau những gì Alisson vừa chia sẻ, nếu Liverpool vô địch Premier League mùa này, có khi người hâm mộ sẽ được thưởng thức tài nghệ chơi đàn của Alisson trong lễ mừng công của dàn sao Liverpool cũng nên.
Những ngôi sao có khiếu chơi nhạc như Alisson Đam mê khác của Alisson |
XEM THÊM
5 ngôi sao được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2020
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn