Ngoài ra Lampard còn bị sốc nặng khi quán rượu mà bố mình đang làm chủ lại gần sát ngay nhà Janet chỉ vài phút đi bộ. Chả trách ông bố từng khoác áo West Ham bỗng dưng chăm chỉ thường xuyên ở lại quán đến như vậy.
Theo tìm hiểu, mối quan hệ tình cảm giữa Frank Snr và Janet đã kéo dài trong suốt thời gian dài chứ không phải ngày một ngày hai.
Gây ồn ào hơn khi hai đứa con của Janet được cho là “sản phẩm” từ mối quan hệ vụng trộm với bố Lampard. Đây thực sự là đòn giáng mạnh vào tinh thần Lampard trong thời gian qua.
Bởi trước đó Lampard đã phải trải qua nỗi đau tột cùng khi người mẹ yêu quý Pat ra đi mãi mãi vì bệnh hiểm nghèo.
“Lampard rất yêu quý và luôn mong nhớ đến mẹ mình. Anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận bố mình có quan hệ tình cảm với bất kỳ người đàn bà nào khác”, tờ Daily Mail bình luận.
Mọi việc còn diễn ra theo chiều hướng phức tạp, khi Lampard tuyên bố sẽ đóng cửa quán rượu để ông bố không còn kiếm cớ gặp tình nhân.
Đáp trả lại những thông tin nhằm vào mình, Frank Snr khẳng định quan hệ giữa mình và Janet chỉ đơn thuần là bạn bè mà thôi.
“Tôi tin chắc rằng đã có sự hiểu nhầm nhất định từ mọi người kể cả con trai tôi”, Frank Snr nhấn mạnh, “Thực tế, mọi chuyện đâu có diễn ra quá tệ hại như những gì người ta đã cố tình thổi phồng và thêu dệt”.
XEM THÊM
5 ngôi sao được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2020
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn