West Brom lên tiếng về vụ cầu thủ "trộm" taxi ở Tây Ban Nha
Trong kỳ nghỉ xả hơi ở Tây Ban Nha, 4 cầu thủ của West Brom là Jonny Evans, Gareth Barry, Jake Livermore và Boaz Myhill vừa vướng vào rắc rối khi bị buộc tội đã ăn trộm một chiếc taxi. Sau sự cố này, tất cả đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ thông qua trang web của West Brom.
Theo báo giới Tây Ban Nha, 4 cầu thủ nói trên đã thuê một chiếc taxi tới cửa hàng bán đồ ăn nhanh McDonald ở cảng Olympic (Barcelona) vào rạng sáng hôm thứ Năm vừa qua. Khi lái xe vẫn còn đang trong nhà hàng, họ đã thản nhiên lái taxi về khách sạn 5 sao đang thuê cách đó 3 dặm và... đi ngủ.
Người lễ tân ở khách sạn này đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Ngay lập tức anh gọi điện cho cảnh sát để tường trình toàn bộ sự việc. Rất nhanh, cảnh sát đã tới khách sạn, đánh thức các cầu thủ, đưa về đồn thẩm vấn trước khi thả Evans, Barry, Livermore và Myhill.
Các nguồn tin địa phương khẳng định, bộ tứ của West Brom dù uống rất nhiều song lại không bị ai kiểm tra khí thở và dừng xe trên đường. Lúc lái xe về khách sạn lúc 5 rưỡi sáng hôm thứ Năm (chiếc xe được trả lại lúc 8 giờ), cả Evans, Barry, Livermore và Myhill đều ăn mặc khá dị hợm.
Chi tiết vụ lùm xùm không được tiết lộ thêm, nhưng trên website của West Brom, 4 cầu thủ nói trên đã phát đi thông điệp: "Qua thông báo này, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các đồng đội, HLV, toàn thể CLB và đặc biệt là các CĐV về vụ việc không hay đang được chia sẻ rộng rãi trên cách phương tiện thông tin đại chúng".
Trung vệ Evans là một trong 4 cầu thủ West Brom bị cảnh sát Tây Ban Nha "sờ gáy"
"Chúng tôi thừa nhận mình đã không tuân thủ luật giới nghiêm mà đáng ra với tư cách là cầu thủ của West Brom tất cả đều phải tôn trọng. CLB đã thông báo rằng bây giờ chúng tôi sẽ bị điều tra nội bộ. Chúng tôi không có bất cứ phàn nàn nào và sẵn sàng hợp tác với bên điều tra".
"Nhân đây, chúng tôi xin cam đoan với các CĐV rằng mình không chủ đích gây ra vụ rắc rối. Dù gì đi nữa, chúng tôi cũng quyết tâm làm tất cả những gì có thể để giúp CLB vượt qua một mùa giải khó khăn".
Tuy vụ điều tra vẫn đang được tiến hành, song một số nguồn tin đã tiết lộ chắc chắn Evans, Barry, Livermore và Myhill sẽ bị phạt 2 tuần lương. Cũng may, phía West Brom đã dàn xếp ổn thỏa với cảnh sát nên khả năng cầu thủ của họ bị giới chức Tây Ban Nha gây khó dễ coi như được loại trừ.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn