2 chiếc HCV khó tin cách nhau 20 phút của Nguyễn Thị Oanh

Đỗ Tuấn
18:45 ngày 09-05-2023
Chiều 9/5, có lẽ những người yêu điền kinh Việt Nam đã không nén được cảm xúc khi chứng kến tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh giành 2 chiếc HCV ở nội dung 1.500m và 3.000m chướng ngại vật.
2 chiếc HCV khó tin cách nhau 20 phút của Nguyễn Thị Oanh

Hôm nay lẽ ra Nguyễn Thị Oanh chỉ thi chung kết 3.000m vượt chướng ngạt vật, nhưng sau đó BTC đã đổi lịch khi đôn nội dung 1.500m nữ vào tranh tài lúc 17h30, còn cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật thi lúc 17h50. Điều này khiến Nguyễn Thị Oanh thực sự choáng váng, bởi cô gần như không có thời gian hồi phục bởi 2 nội dung xếp liền kề nhau và đều là chạy dài. 

Cần nói thêm, 1.500m nữ ban đầu xếp thi đấu vào sáng 8/5, nhưng sau đó dời lại vào lúc 16h30 ngày 11/5 để rồi một lần nữa dời lại vào 17h30 chiều nay. Sự thay đổi lịch xoành xoạch của BTC đã khiến ban huấn luyện điền kinh Việt Nam phản ứng dữ dội, nhưng chẳng thể làm gì được. Thế nên sáng nay, ban huấn luyện đã nghĩ đến việc chỉ cho Oanh thi đấu 1 trong 2 nội dung vào buổi chiều, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho cô. Tuy nhiên, Oanh tuyên bố: “Cứ cho em thi hết, em sẽ cố rút về đích nhanh nhất ở 1.500m và tranh thủ nghỉ ngơi để sau đó sẽ bước ngay vào thi 3.000m vượt chướng ngại vật, vì nội dung này chỉ có 4 VĐV thi đấu nên không quá lo”.

Kết quả như đã biết, ở 1.500m nữ, Nguyễn Thị Oanh đã bứt phá ngay từ đầu để tạo khoảng cách rất xa với các đối thủ, cô băng băng về đích đầu tiên sau 4’16”85. Ngay đích đến, nhà vô địch đã lao vội vào phòng nghỉ. Ngay các phóng viên Việt Nam có mặt trên sân Morodok Techo cũng không hỏi gì cả, vì muốn Oanh được nghỉ ngơi và có thể bước vào nội dung tiếp theo, với thể lực ổn nhất.

Cười rạng rỡ cùng đồng đội Nguyễn Thị Hương khi về đích nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nhưng Nguyễn Thị Oanh suýt ngất vì kiệt sức - Ảnh: Đức Cường

Nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật diễn ra lúc 17h50, những người biết chuyện đều không khỏi ái ngại cho Oanh. Ngay vạch xuất phát, các phóng viên đã liên tục nhắn nhủ: “Cố lên Oanh ơi”, “Cố gắng em gái nhé” với tất cả sự yêu thương và khâm phục để rồi nhà vô địch đã không làm mọi người thất vọng. Ẩn sau đối thủ người Philippines suốt đường đua, nhưng khi còn cách đích đến khoảng 600m Oanh đã bứt lên, rồi thoát về đích đầu tiên với thành tích 10’34”37 trong sự reo hò của các phóng viên và thành viên đội tuyển điền kinh có mặt trên sân.

Cười rạng rỡ và cầm quốc kỳ cùng đồng đội Nguyễn Thị Hương chạy trên sân cho các phóng viên chụp ảnh, nhưng vào phòng thay đồ nhà vô địch Nguyễn Thị Oanh đã suýt ngất vì kiệt sức. Cô thổ lộ: “Em muốn xỉu, nhưng phải cố trả lời mọi người 1-2 câu rồi vào nghỉ luôn. Thật sự em vui lắm, nhưng mệt lắm, cảm xúc của em giờ rất lẫn lộn và có lẽ đây là kỳ SEA Games mà em không bao giờ quên, vì cái lịch thi đấu ngộ nghĩnh như thế này”.

Hôm nay, chỉ trong vòng 20 phút, Nguyễn Thị Oanh đã mang về 2 chiếc HCV cho điền kinh Việt Nam. Những chiếc huy chương đầy nghị lực và cả sự vượt khó!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x