Bên cạnh chiến thắng giòn giã 4-0 của U22 Campuchia trước U22 Timor Leste, trận đấu này còn trở nên đáng chú ý khi Keisuke Honda - người có tiếng nói quan trọng bậc nhất trong việc dẫn dắt Campuchia, đã mặc một bộ đồ rất dị. Cụ thể, cựu tuyển thủ Nhật Bản mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu, quần ngố cùng dép xăng đan. Đây có thể xem là thời trang rất lạ đối với vai trò huấn luyện viên hay giám đốc kỹ thuật hoặc trưởng đoàn bóng đá. Bởi thông thường, họ sẽ lựa chọn đồ thể thao hoặc suit lịch lãm khi ra sân chỉ đạo.
Kiểu ăn mặc được ví như đi nghỉ mát của Keisuke Honda đã khiến dư luận dấy lên những phản ứng trái chiều. Bản thân Honda cũng tỏ ra rất thích thú khi chia sẻ những bức hình anh mặc bộ đồ này. “Chẳng có điều gì to tát về trang phục cả. Tôi thích thời trang. Tôi cũng không muốn ngày nào cũng phải mặc một bộ đồ giống nhau. Lý do đơn giản như vậy thôi”.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Ryu Hirose của U22 Campuchia cũng đã nói về phong cách thời trang của Honda: “Honda có thể mặc bất cứ thứ gì cậu ấy muốn. Điều đó không ảnh hưởng gì cả. Quan trọng là những đóng góp chuyên môn của cậu ấy với đội bóng”.
Các CĐV Campuchia cũng lấy làm thích thú và ủng hộ gu ăn mặc của Honda. Một CĐV bình luận: "Anh đúng là một 'sát thủ' về thời trang". Một CĐV khác viết: "Cách chọn trang phục của anh thật sự gây tò mò và đáng kinh ngạc". Trong khi đó, số khác thì chúc mừng HLV Keisuke Honda: "Làm tốt lắm, anh đã giúp U22 Campuchia có trận thắng thật thuyết phục".
Liên quan đến hành trình tại SEA Games 2023, Honda nói: “U22 Campuchia luôn cố gắng hướng tới kết quả tốt nhất. Nhưng để giành tấm huy chương Vàng, chúng tôi phải vượt qua những gã khổng lồ như Thái Lan, Việt Nam và cả Indonesia. Điều đó thật không dễ dàng. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng, trong bóng đá, không có gì là không thể”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn