Tại SEA Games 32, mục tiêu của bóng bàn Việt Nam chỉ là giành từ 1 đến 2 HCV, đặc biệt là bảo vệ chiếc HCV đơn nam của tay vợt Nguyễn Đức Tuân, vậy nên nội dung đôi nam nữ của Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc không được đánh giá cao lắm, dẫu họ vào bán kết gặp đôi Sarayut – Wanwia (Thái Lan). Vì thế, khi Anh Hoàng và Mai Ngọc thắng 2 tuyển thủ Thái Lan với tỷ số 3-0 để gặp đôi Zhen Yu Chew – Jian Zeng (Singapore) ở chung kết, nhiều người đã khá bất ngờ.
Tuy nhiên, cũng chẳng ai nghĩ 2 tay vợt Việt Nam có thể giành HCV bởi bộ đôi của Singapore rất mạnh và được đánh giá cao hơn. Có lẽ việc không được đánh giá cao đã giúp cho tâm lý của Anh Hoàng và Mai Ngọc khá thoải mái khi bước vào trận chung kết. Chính Mai Ngọc thổ lộ: “Thật sự bọn em chẳng nghĩ mình có thể thắng được 2 tay vợt của Singapore, bởi họ rất mạnh ở các trận vòng bảng. Tuy nhiên, hai đứa em đã bảo nhau cứ chiến thôi, tới đâu thì tới, bởi dù gì thì cũng đã có chiếc HCV là cũng mãn nguyện (cười)”.
Với tâm thế ấy, cả hai đã nhập cuộc rất thoải mái và do có chút tâm lý nên bị dẫn 3/10 ở thời điểm khởi đầu, nhưng sau đó Anh Hoàng và Mai Ngọc đã dần lấy lại thế trận và cân bằng rồi thắng ngược 13/11 ở ván đầu. Sau đó, đôi Việt Nam đã thắng tiếp ván 2 với điểm số 11/8, nhưng lại bị thua ván 3 với 8/11, khiến trận đấu phải bước vào ván thứ 4 rất căng thẳng.
Hai đôi đeo bám điểm số nhau rất quyết liệt, thậm chí cân bằng đến 9/9 và khi điểm số đã là 13/12, Mai Ngọc có cú giật bóng xoáy cực hiểm qua đó tạo điều kiện để người đồng đội Anh Hoàng tung cú dứt điểm thắng 14/12, qua đó giành chiếc HCV lịch sử cho bóng bàn Việt Nam ở nội dung đôi nam nữ sau 24 năm mới có lại được.
Trong sàn đấu, Anh Hoàng – Mai Ngọc hét lên sung sướng, trong lúc ngoài sân HLV Đinh Quang Linh và các thành viên ban huấn luyện cũng hò reo trong niềm hạnh phúc. HLV Đinh Quang Linh chia sẻ: “Thật sự ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ lọt vào tốp 3 đôi nam nữ đã là thành công, chẳng ngờ Mai Ngọc và Anh Hoàng còn làm trên cả tuyệt vời”. Trong khi đó, Anh Hoàng cho biết: “Có lẽ do không bị áp lực nên bọn em mới thi đấu được như vậy trước cặp đôi rất mạnh người Singapore. Bọn em rất hạnh phúc với chiến thắng này, cảm giác cứ như trên mây”.
Cần nói thêm, Anh Hoàng năm nay 21 tuổi, còn Mai Ngọc mới 19 và đều là học trò của cựu tuyển thủ Vũ Mạnh Cường, người đã giành chiếc HCV đôi nam nữ cách đây 26 năm.