Từ trước đến nay, Campuchia chưa từng giành huy chương ở môn điền kinh chớ đừng nói là HCV, vì thế chẳng ai nghĩ ở nội dung chạy 800m nam một tuyển thủ chủ nhà sẽ làm nên bất ngờ tại SEA Games 32. Trước khi nội dung này thi đấu, giới chuyên môn chỉ tập trung vào Lương Đức Phước – đang là đương kim vô địch, hoặc các tuyển thủ của Malaysia, Philippines… Vậy nhưng khi nội dung 800m bước vào thi đấu, một việc đã xảy ra đến ngỡ ngàng.
Suốt 600m đầu, tuyển thủ Chhun Bunthorn chỉ nằm trong nhóm cuối, trong lúc Lương Đức Phước đang dẫn đầu và ai cũng nghỉ anh sẽ tiếp tục bảo vệ chiếc HCV của mình. Tuy nhiên ở 200m cuối, tuyển thủ người Campuchia đã bât ngờ bứt lên và chạy như một VĐV tốc độ về đích khiến tất cả ngỡ ngàng. Lập tức, Lương Đức Phước và các đối thủ cũng tăng tốc đuổi theo, nhưng chẳng thể nào đuổi kịp tuyển thủ chủ nhà.
Tại đích đến, Chhun Bunthorn đã oà lên khóc vì vui sướng, bởi ngay chính anh cũng chẳng thể tin bản thân có lể làm nên điều thần kỳ cho điền kinh Campuchia. Thậm chí ngay trên khán đài, nhiều khán giả Campuchia đã bật khóc vì xúc động và vui sướng trước những gì mà Chhun Bunthorn đã mang lại điền kinh của đất nước họ.
Với gương mặt đẫm lệ, nhà vô địch của nước chủ nhà đã trả lời báo chí: “Đây là chiếc HCV đầu tiên của Campuchia, nên tôi tự hào là người giành được nó tại SEA Games ngay trên tổ quốc mình. Để có được chiếc HCV này, bản thân tôi đã phải tập luyện cật lực 8 tháng ở Trung Quốc và đấy là có lẽ quãng thời gian tôi không thể quên được. Tôi cám ơn các HLV của tôi và thật sự biết ơn các CĐV Campuchia rất nhiều khi có mặt tại đây để cổ vũ cho tôi. Trái tim của người Campuchia như hợp nhất tại SEA Games 32 và điều ấy đã tiếp thêm cho tôi nhiều sức mạnh…”.
Nhà vô địch 800m nam còn cho biết, bản thân anh rất nhớ đến cha mẹ vì họ đều đã mất. “Khoảnh khắc này tôi rất nhớ cha mẹ của mình, họ đều đã mất. Nếu còn sống, hôm nay chắc chắn họ sẽ có mặt tại đây để cổ vũ cho tôi và có lẽ sẽ rất tự hào và hạnh phúc vì những gì tôi đã làm được”, Chhun Bunthorn nghen ngào chia sẻ.
Niềm vui về nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử của điền kinh Campuchia đã khiến BTC dừng lại khá lâu để tuyển thủ 29 tuổi này có thể xuất hiện trên sân để chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người. Chưa kể, lễ trao huy chương của Chhun Borthon cũng kéo dài lâu với số người đến chúc mừng đông nhất trong chiều tối qua (11/5).