
U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Thái Lan trong trận cần “siêu kinh điển” của bóng đá Đông Nam Á ở chung kết SEA Games 33. U22 Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin, sớm vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1 nhờ 2 pha lập công Yotsakorn Burapha và Ratree Seksan. Tuy nhiên, sang hiệp 2, U22 Việt Nam thi đấu đầy bùng nổ. Đình Bắc mang về quả penalty và tự mình thực hiện thành công rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đến phút 60, U22 Việt Nam có bàn quân bình tỷ số 2-2 nhờ tình huống đá phản lưới của hậu vệ Thái Lan.
Hai hiệp chính khép lại với tỷ số hòa 2-2. Bước vào hiệp phụ, Thanh Nhàn tiếp tục đóng vai “người hùng” khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2, giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 theo cách đầy ấn tượng.

Sau trận, trên diễn đàn ASEAN Football, NHM Đông Nam Á đã dành “mưa lời khen” cho U22 Việt Nam. “Việt Nam quá hay”, CĐV Thái Lan thừa nhận. Một CĐV Indonesia bình luận: “Việt Nam cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch. Ngược dòng từ thế bị dẫn 2-0 trong trận chung kết là điều không hề dễ dàng. Thật sự nể phục”.
“Những bàn thắng của Thái Lan thật ngoạn mục nhưng Việt Nam đã trở lại rất mạnh mẽ. Chung kết mà sân không kín chỗ thì thật khó hiểu”, CĐV Indonesia khác nói. Với CĐV Philippines, trận đấu này xứng đáng được gọi là kinh điển của bóng đá Đông Nam Á. Một bình luận gây chú ý nhận định: “Đúng là trận chung kết trong mơ, cả 2 đội đều quá xuất sắc và bản lĩnh!”.
“Việt Nam đã chứng minh rằng họ thống trị bóng đá Đông Nam Á trong thời gian qua. Họ thực sự làm bóng đá một cách bài bản và đào tạo rất tốt”, CĐV Indonesia hết lời khen ngợi U22 Việt Nam.
Một CĐV Myanmar cũng dành nhiều lời khen cho U22 Việt Nam. Một người hâm mộ viết: "Thái Lan chơi hay trong hiệp một, nhưng Việt Nam không bao giờ bỏ cuộc. Đó là lý do họ chiến thắng”.








