
Ngay cả các võ sĩ của chủ nhà Thái Lan cũng rơi vào trạng thái bức xúc, sau những quyết định gây tranh cãi của trọng tài tại SEA Games 33. Vấn đề này cho thấy việc điều hành các môn võ tiếp tục là điểm nóng của đại hội.
Từ lâu, nghi ngờ về việc “xử ép” đã luôn song hành cùng SEA Games 33, đặc biệt ở các nội dung đối kháng, nơi kết quả phụ thuộc nhiều vào đánh giá chủ quan của tổ trọng tài. Và lần này, sự hoài nghi không chỉ đến từ các đoàn khách, mà còn xuất phát ngay trong nội bộ thể thao Thái Lan.
Tâm điểm tranh cãi xoay quanh võ sĩ Muay Thai, Petchsuphan Luknongpantao, còn được biết đến với tên thi đấu Chalongchai Meeniladee, người đã công khai tố cáo kết quả hạng 51 kg nam tại SEA Games 33 bị dàn xếp từ trước. Phát biểu gây chấn động này được đưa ra sau khi anh thất bại đầy tranh cãi ở vòng bán kết.
Theo tờ Thairath, trong trận đấu diễn ra tối 16/12, Petchsuphan để thua sát nút 28-29 trước võ sĩ Philippines LJ Rafael Yasay, qua đó lỡ cơ hội tranh huy chương vàng. Kết quả này khiến dư luận Thái Lan phản ứng dữ dội, khi nhiều ý kiến cho rằng võ sĩ chủ nhà thi đấu lấn lướt, chiếm ưu thế rõ rệt nhưng vẫn không được chấm thắng.
Một ngày sau, Petchsuphan đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi bị loại ngay trên sân nhà. Võ sĩ này cho biết trước giờ thi đấu, anh từng nghe thông tin rằng kết quả ở hạng cân 51 kg đã được “sắp xếp sẵn” để trao huy chương vàng cho Malaysia.
Dù không muốn tin, việc bị chấm thua ngay từ hiệp đầu tiên vẫn khiến anh choáng váng, bởi theo đánh giá cá nhân, anh là người thi đấu tốt hơn. “Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ cho SEA Games này, nhưng cuối cùng mọi nỗ lực dường như trở nên vô nghĩa”, Petchsuphan viết.
Trong bài đăng, võ sĩ người Thái tiết lộ một HLV trong ban huấn luyện từng nói với anh về khả năng kết quả đã được định đoạt trước, và những gì diễn ra trên võ đài càng khiến anh thêm nghi ngờ.

Trả lời phỏng vấn trang Muay Siam Muay, Petchsuphan tiếp tục khẳng định anh tin rằng mình thể hiện tốt, đặc biệt trong hiệp đầu tiên, nhưng kết quả cuối cùng lại không phản ánh đúng cục diện trận đấu. Anh còn cho biết từng được một HLV người Malaysia đề cập đến việc huy chương vàng đã được “để dành” cho võ sĩ của họ.
Sự việc khiến Petchsuphan rơi vào tâm trạng chán nản và mất niềm tin. Võ sĩ này thừa nhận SEA Games 33 có thể là lần cuối anh khoác áo đội tuyển quốc gia. Theo chia sẻ, anh đã phải ép cân khắc nghiệt, nhịn ăn uống trong thời gian dài và không bỏ lỡ bất kỳ buổi tập nào, nhưng đổi lại chỉ là nỗi thất vọng.
Khép lại những chia sẻ, Petchsuphan gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Thái Lan, đồng thời cho biết sẽ cân nhắc rút khỏi đội tuyển quốc gia để theo đuổi con đường Muay Thai chuyên nghiệp.
Bài viết nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ và đề nghị Liên đoàn Thể thao Thái Lan cùng Ban tổ chức SEA Games sớm vào cuộc làm rõ vụ việc đang gây xôn xao dư luận.








