Khi U22 Việt Nam thất bại tủi hổ trước Thái Lan, mọi con mắt đều đổ dồn về các cô gái Việt Nam trên sân UiTM Shah Alam với sự kỳ vọng sẽ giành lấy chiếc HCV cho bóng đá Việt Nam. Và nhiệm vụ của họ là phải ghi 5 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà.
Vẫn biết Malaysia là đội bóng yếu nhất trong số 5 đội bóng tham gia môn bóng đá nữ SEA Games 29. Thế nhưng, sức ép mà Thái Lan tạo ra, đó là ghi đến 5 bàn thắng vào lưới đối thủ không hề là chuyện lấy đồ trong túi.
Cho đến những phút cuối của hiệp 1, bảng đồng hồ điện tử vẫn dừng lại con số 3-0 nghiêng về ĐT nữ Việt Nam. Đúng cái lúc các CĐV Việt Nam ước ao có thêm một bàn thắng nữa cho an tâm, thì Huỳnh Như đã lên tiếng với pha lập công đào sâu khoảng cách lên 4-0.
Nữ Việt Nam 6-0 Nữ Malaysia
Hiệp 1 đã kết thúc giống như kịch bản trong mơ. Chiếc HCV gần đã nằm trong túi khi Nguyễn Thị Muôn ghi bàn thứ 5, rồi Nguyễn Thị Liễu ghi bàn thứ 6. Và rồi, các cô gái của chúng ta giành chiếc HCV lần thứ 5 trong lịch sử 10 lần môn bóng đá nữ SEA Games được tổ chức.
Điều này cũng đồng nghĩa, Việt Nam san bằng kỷ lục 5 lần vô địch với Thái Lan. Nhưng có lẽ đêm qua, nhiều người không quan tâm đến kỷ lục ấy, mà mọi điều ước chỉ giản dị là giành chiếc HCV để ai ủi nỗi buồn của U22 Việt Nam.
Phải, chỉ cách nhau mấy tiếng đồng hồ thôi, các CĐV Việt Nam đã được đón nhận hai cảm xúc trái chiều. Cái cảm xúc rơi xuống “vực sâu” của thầy trò HLV Hữu Thắng và cái cảm xúc dâng trào khi các cô gái giành chiếc HCV trên tay người Thái. Có lẽ vì thế, khi trọng tài vừa dứt tiếng còi, HLV Mai Đức Chung và các học trò chạy ào ra sân để ôm chầm lấy nhau để ăn mừng chiến HCV.
Và chúng tôi những phóng viên ngồi trên sân cũng cảm thấy tự hào với những gì mà các cô gái của chúng ta làm được. Vâng, hôm nay 24/8, bóng đá Việt Nam có một ngày vui, ấy vậy mà nước mắt lại trào.
Xin được cám ơn những bông hồng thép đất Việt!
Các cầu thủ nữ Việt Nam hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" ăn mừng vô địch
Giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 6-0 trước Malaysia, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức vượt mặt Thái Lan trên BXH chung cuộc để giành huy chương vàng sau 8 năm chờ đợi.
Thất bại của U22 Việt Nam kéo theo cơn giận lôi đình của rất nhiều người theo dõi bóng đá. Nhưng mắng mỏ thế, chỉ trích thế, cay nghiệt thế, liệu có khiến mọi thứ tốt lên, hay chỉ là cơn hả hê trong chốc lát?
Trong một trận đấu quyết định, U22 Việt Nam đã thua đậm trước Thái Lan. Một lần nữa, chúng ta hụt giấc mơ huy chương vàng SEA Games. Và một lần nữa, chúng ta lại thua người Thái.
“Tôi là người chịu trách nhiệm về thất bại này và mong người hâm mộ, giới truyền thông đừng trách các học trò của tôi”, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nói như thế trong cuộc họp báo sau trận thua U22 Thái Lan.
Dù chỉ cần 1 trận hòa là có thể giành quyền vào bán kết nhưng trong buổi chiều thiếu may mắn, U22 Việt Nam đã không thể ngăn cản được U22 Thái Lan. Trận thua này đã khiến U22 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng SEA Games 2017.
Ngay sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 2017, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phát biểu rằng ông sẽ xin từ chức và nhận mọi trách nhiệm về mình.
Cùng có điểm số như Thái Lan nhưng kém hiệu số, nên nhiệm vụ của Việt Nam là phải dội cơn mưa gôn vào lưới Malaysia. Chỉ có thắng đậm mới có thể giúp thầy trò ông Mai Đức Chung giành HCV.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn