
BÀN THẮNG
U22 Lào: Khampane (33')
U22 Việt Nam: Đình Bắc (29’, 61’)
Một kịch bản đã được biết trước khi HLV Ha Hyeok Jun của U22 Lào xây dựng hệ thống phòng ngự dày đặc, nhường thế trận hoàn toàn cho U22 Việt Nam. Dễ hiểu khi đội bóng trẻ xứ Triệu voi thừa hiểu, họ chơi đôi công là “tự sát”. Sự chủ động trên sân giúp cho U22 Việt Nam chỉ có 1 ý chí duy nhất là nhằm khung thành của U22 Lào để bắn phá.
Có thể thấy, U22 Lào tập trung khá đông ở trung lộ nên các pha phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương của U22 Việt Nam ở hướng trực diện khung thành là rất khó khăn. Phải thừa nhận rằng, U22 Lào đã làm tốt việc đánh bật các pha tấn công của Thái Sơn và đồng đội, khiến cho các tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam tỏ ra bế tắc.
Trong tình cảnh ấy, HLV Kim Sang Sik đã yêu cầu các học trò đẩy mạnh tấn công ở hai biên. Minh Phúc và Văn Khang đã hoạt động rất tích cực. Những pha lên bóng dọc biên rồi tạt vào trong của bộ đôi này, đặc biệt là từ Văn Khang, đã đặt khung thành của U22 Lào vào thế báo động đáng kể.
Ở trận này, HLV Kim Sang Sik sử dụng 3 mũi nhọn Đình Bắc, Quốc Việt và Thanh Nhàn. Cả 3 đã chơi rất cố gắng nhưng phải thừa nhận rằng, khả năng chọn vị trí để đón nhận các đường chuyền từ đồng đội là chưa hiệu quả cao. Vì thế, U22 Việt Nam có rất ít tình huống nguy hiểm, các pha dứt điểm để buộc thủ môn Lophathip phải trổ tài.
Phải đến phút 31, U22 Việt Nam mới cụ thể hóa được pha lật cánh để khai thông thế bế tắc. Theo đó, Minh Phúc dốc bóng từ cánh phải rồi căng ngang để Đình Bắc thoát xuống đệm bóng, ghi bàn thắng 1-0 cho U22 Việt Nam.

Trong hơn 2/3 thời gian của hiệp 1, U22 Lào ít có cơ hội để xâm nhập vào khu vực 16m50 nên thủ môn Trung Kiên tỏ ra thảnh thơi trong việc quán xuyến khung thành của đội nhà. Nhưng thật đáng tiếc là trong một tình huống hiếm hoi, đội bóng xứ Triệu voi lại có bàn gỡ hòa. Từ quả phạt góc của U22 Lào, bóng đập vào người Nhật Minh sau đó, dội xà ngang bật ra để Khampane đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1.
Trong hiệp 2, U22 Việt Nam tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân. Và cũng như 45 phút trước đó, đoàn quân của ông Kim Sang Sik tỏ ra thiếu quyết đoán, thiếu nhạy bén trong các pha xâm nhập cầu môn của U22 Lào nên những cú sút thực sự nguy hiểm là không nhiều. Dù vậy, bước ngoặt cũng đã đến cho U22 Việt Nam ở phút 61. Đình Bắc sút tung lưới U22 Lào nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị nên gặp sự phản ứng của các học trò ông Kim Sang Sik. Sau khi trao đổi với trợ lý, trọng tài chính đã công nhận bàn thắng để đưa U22 Việt Nam vươn lên dẫn điểm.
Hàng loạt cơ hội ngon ăn sau bàn thắng này khi U22 Lào phải dâng cao đội hình để lộ ra nhiều khoảng trống nhưng U22 Việt Nam đã không tận dụng thành công. Chung cuộc, U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để hoàn thành mục tiêu 3 điểm ở ngày ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33 dù chiến thắng này là khá chật vật.
Đội hình thi đấu
U22 Lào: Lokphathip, Phoutthavong, Sayfon (Oun, 81’), Phetdavanh, Chanthavixay (Binly, 79’), Somwang, Phetvixay, Khampane, Bounphaeng, Vongsakda ,Damoth (Souksavanh, 46-Peteer, 71’).
U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Văn Khang (Phi Hoàng, 71’), Xuân Bắc (Quốc Cường, 39'), Thái Sơn, Minh Phúc, Quốc Việt, Đình Bắc, Thanh Nhàn (Văn Thuận, 71’).






_m.jpg)

