
Trước đó, ngày 15/12, fanpage chính thức của Quỷ đỏ đã chia sẻ một đoạn phỏng vấn ngắn cùng hình ảnh của Puripol, kèm thông điệp đầy thân thiện: “Cảm ơn tình cảm của bạn. Chúc ‘Bew’ Puripol Boonsorn thi đấu thật may mắn trong cuộc tranh tài hôm nay”.
Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là các CĐV Đông Nam Á.
Puripol Boonsorn, thường được gọi thân mật là “Thep Bew”, vốn là một fan của Manchester United. Chính vì vậy, việc được CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Anh gửi lời chúc công khai trước thềm SEA Games đã khiến VĐV sinh năm 2006 vô cùng xúc động.
Ngay dưới bài đăng, Puripol để lại bình luận ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Thank youuu”, kèm theo biểu tượng trái tim và emoji xúc động.
Không chỉ dừng lại ở đó, “thần đồng tốc độ” của điền kinh Thái Lan còn chia sẻ lại bài đăng của Manchester United trên trang cá nhân, kèm theo 5 biểu tượng trái tim, như một cách bày tỏ niềm vui và sự trân trọng đối với lời động viên đến từ đội bóng anh yêu mến.

Puripol Boonsorn là gương mặt rất được kỳ vọng tại SEA Games 33. Anh từng gây tiếng vang lớn ở đấu trường khu vực và châu lục nhờ tốc độ bứt phá ấn tượng ở các cự ly ngắn.
Tại kỳ đại hội lần này, Puripol được xem là một trong những niềm hy vọng vàng của điền kinh Thái Lan, đặc biệt ở nội dung tiếp sức 4x100m nam, nơi sự phối hợp và bản lĩnh thi đấu đóng vai trò then chốt.
Hành động của Manchester United cho thấy sức ảnh hưởng toàn cầu của CLB, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới các VĐV trẻ, kể cả ở những môn thể thao ngoài bóng đá. Với cá nhân Puripol, đây chắc chắn là nguồn động viên tinh thần rất lớn trước giờ G, giúp anh thêm tự tin và quyết tâm hướng tới mục tiêu cao nhất.
Sự tương tác dễ thương giữa một CLB hàng đầu thế giới và một VĐV trẻ Đông Nam Á cũng nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít CĐV tin rằng, với sự cổ vũ tinh thần đặc biệt này, Puripol Boonsorn sẽ càng có thêm động lực để bùng nổ trên đường chạy và chinh phục tấm HCV SEA Games.








