Đến giờ, Tôi vẫn nhớ cú điện thoại ngay trước thêm SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà mà Nguyễn Trung Cường gọi để báo hung tin: “Em dính chấn thương rồi, không thể dự được SEA Games anh ạ. Buồn quá!”. Hôm ấy, Cường nói bằng một giọng bình thản nhất, nhưng sau đó giọng chàng trai trẻ này vẫn không khỏi nghẹn ngào, bởi anh đã nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị cho đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á trên sân nhà, nhưng đến giờ chót tất cả đã tan vỡ vì chấn thương.
Thời điểm ấy, các tuyển thủ ở tổ chạy trung bình đã cho tơi biết: “Thằng Cường tập tốt lắm anh ạ, nó đang là hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam ở 3.000m CNV đấy, thế mà…”. Vậy nên tôi đã cố gắng khuyên nhủ Cường hãy hồi phục thật tốt để chuẩn bị cho kỳ SEA Games sau và không bao giờ được bỏ cuộc. Lúc ấy, chàng tuyển thủ người Hà Tĩnh này đã bảo: “Em không bao giờ bỏ cuộc, hãy tin em!”.
Trước thềm SEA Games 32, Nguyễn Trung Cường tự tin lắm, anh có kết quả rất ổn ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022 và tham dự nhiều giải đấu trong nước để kiểm tra thành tích. Dõi theo Cường và nhìn thấy anh có sự trở lại rất ổn sau chấn thương, bản thân tôi và những người yêu mến Cường đều cảm thấy rất vui.
Trước ngày sang Campuchia, Cường gọi điện tâm sự: “Em chưa dám hứa trước, nhưng sẽ nỗ lực hết mình ở SEA Games lần này và xem đấy như là lời cám ơn đến những người đã luôn bên cạnh em trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. Anh chờ tin vui từ em nhé!”.
Tối nay 10/5, sau khi vượt qua người đồng đội Lê Tiến Long để về đích đầu tiên với thành tích 8’51”99, nhà vô địch Nguyễn Trung Cường đã khiến những người có mặt trên sân vận động Morodok Techo bất ngờ hơn khi anh rút trong đôi giày thi đấu lá quốc kỳ nhỏ rồi cầm nó chạy khắp sân đấu và không nén được cảm xúc lúc hôn vào lá quốc kỳ.
Trong phòng thử doping, Trung Cường đã gọi cho tôi và gào lên trong hạnh phúc: “Anh ơi em làm được rồi, giành HCV rồi anh ơi. Em hạnh phúc lắm vì những nỗ lực của mình cũng đã được đền đáp”. Hỏi lá cờ nhỏ giấu trong giày từ lúc nào? Nhà vô địch 3.000m CNV nam đã hớn hở cho biết: “Em giấu trong giày từ lúc khởi động và đấy là động lực để em phải nỗ lực mỗi ngày. Vì với các tuyển thủ như em, khi ra nước ngoài thi đấu, màu cờ sắc áo luôn là số 1 và rất đỗi linh thiêng”.