Nội dung chạy 800m nam, tuyển thủ Chhun Bunthorn đã trở thành người hùng của Campuchia khi bất ngờ băng về đích đầu tiên để giành chiếc HCV với thành tích 1’52”91, đẩy nhà vô địch Lương Đức Phước của Việt Nam xuống vị trí thứ nhì. Giành chiếc HCV đầu tiên trong lịch sử cho điền kinh Campuchia, Chhun Bunthorn không khỏi ngỡ ngàng và oà lên nức nở tại đích đến trong sự chúc mừng của tất cả người hâm mộ nước chủ nhà.
Ngay sau thành tích xuất sắc này, Chhun Bunthorn đã được các nhà tài trợ và ngành thể thao Campuchia thưởng nóng 20 ngàn USD, đấy là chưa kể những khoảng thưởng sau khi kết thúc đại hội. Tuy nhiên, ít người biết, người hùng của điền kinh Campuchia lại rất thần tượng tuyển thủ Quách Công Lịch của Việt Nam.
Tối qua, sau khi kết thúc môn điền kinh, các tuyển thủ của Việt Nam và Campuchia đã có cuộc giao lưu cùng nhau. Gặp Quách Công Lịch trong buổi giao lưu này, Chhun Bunthorn đã rất vui khi cho biết: “Tôi thích anh Lịch từ hồi SEA Games 2013 tại Myanmar, dù thực sự năm ấy anh Lịch không giành được huy chương nào, nhưng tôi rất ấn tượng và có lẽ anh ấy cũng không biết tôi luôn dõi theo anh ấy. Sau 10 năm, tôi mới có dịp ngồi cùng anh Lịch nên tôi rất vui, thật sự tôi vui lắm”.
Tại SEA Games 2023, dẫu không giành được huy chương nào dù rất cố gắng, điều này khiến Quách Công Lịch cảm thấy rất buồn. Tuy nhiên, khi biết được người hùng của điền kinh Campuchia rất thần tượng mình, Công Lịch đã chia sẻ: “Thật sự tôi rất bất ngờ khi biết Chhun đã thần tượng tôi sau ngần ấy năm, điều ấy khiến tôi cảm thấy vui. Tuy nhiên, năm nay tôi lại không có huy chương nào, trong lúc Chhun Bunthorn giờ lại là người hùng của điền kinh Campuchia. Tôi xin chúc mừng bạn ấy và chúc mừng điền kinh Campuchia”.
Sáng nay (13/5), trước khi đội tuyển điền kinh Việt Nam về nước, Chhun Bunthorn đã lên phòng Quách Công Lịch để xin được trao đổi áo. Chiếc áo do Công Lịch tặng đã được nhà vô địch Campuchia mặc ngay tức khắc và rất vui sướng vì điều này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn