Nhật ký SEA Games ngày 1/12: Tấm lòng của bóng đá

Trong hành trình chinh phục tấm Huy chương vàng SEA Games 30, cả U22 Việt Nam lẫn ĐT nữ Việt Nam đều nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên về tinh thần cũng như vật chất từ hậu phương...
Nhật ký SEA Games ngày 1/12: Tấm lòng của bóng đá

“Người bố tinh thần” của ĐT nữ Việt Nam
“Người bố tinh thần” hay “anh nuôi” là cách gọi thân mật mà các học trò của HLV Mai Đức Chung dùng để nhắc về vị Trưởng đoàn đáng kính của ĐT nữ Việt Nam, ông Phạm Thanh Hùng. Lần đầu trong lịch sử khi tham dự một kỳ đại hội thể thao khu vực, ĐT nữ Việt Nam nhận được sự quan tâm, chăm lo về mọi mặt. Như chia sẻ của HLV Mai Đức Chung với chúng tôi thì: “Đội chỉ cần tập trung chuyên môn, giành thành tích tốt, mọi việc còn lại có... Trưởng đoàn lo”.

Những ngày đầu mới đặt chân đến Philippines, ĐT nữ Việt Nam gặp khó khăn trong khâu ăn uống khi thực đơn ở khách sạn sơ sài, không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho các cầu thủ. Lo ngại các học trò của HLV Mai Đức Chung không đảm bảo thể lực để tập luyện và thi đấu, Trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng đã bỏ tiền túi để yêu cầu khách sạn tăng thêm khẩu phần ăn cho toàn đội. Ngoài ra, ông cùng các thành viên trong BHL trực tiếp ra ngoài mua thêm thực phẩm, đồng thời nhờ người từ Việt Nam mang đồ ăn sang để “tiếp tế”.

“Có lẽ từ trước đến nay, chưa bao giờ chúng ta có điều kiện tốt như bây giờ. Trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng đi theo cùng đội luôn lo lắng từng bữa ăn, sinh hoạt cho các cầu thủ. Đó rõ ràng là nguồn động viên tinh thần lớn để chúng tôi cố gắng hoàn thành mục tiêu bảo vệ tấm HCV”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Mới đây, để ghi nhận những nỗ lực của các tuyển thủ nữ Việt Nam, ngoài khoản thưởng 500 triệu đồng của VFF, ông Phạm Thanh Hùng cũng tự bỏ số tiền cá nhân thưởng vượt khung 1 tỷ đồng cho thành tích vào bán kết SEA Games 30 của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Những mạnh thường quân đặc biệt
Bên cạnh sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo, U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam cũng được “tiếp lửa” bởi những mạnh thường quân đặc biệt. Khi nghe thông tin ĐT nữ Việt Nam ăn uống kham khổ, không hợp khẩu vị, chị Vũ Thị Thúy, một CĐV cuồng nhiệt của Than.QN đã liên lạc với chị Bùi Thị Hồng Hạnh - cũng là “fan cuồng” của CLB Hải Phòng, lên kế hoạch sang Philippines tiếp tế lương thực cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Ngoài việc chuẩn bị kỳ công, chế biến rồi đóng gói cẩn thận ở quê nhà, để có thể mang 60 kg thực phẩm sang tiếp tế cho cả hai đội tuyển, chị Thúy và chị Hạnh đã phải trải qua 16 tiếng di chuyển, với 1 chặng transit, đồng thời tận dụng tất cả hành lý ký gửi, xách tay và không mang theo vật dụng cá nhân trong chuyến đi này.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Thúy vui vẻ chia sẻ: “Với số tiền bình thường, có thể tôi sẽ mua được quần áo bên này để mặc. Nhưng với các đội bóng của chúng ta, có tiền chưa chắc đã mua được đồ ăn Việt Nam để ăn cho hợp khẩu vị. Chỉ cần các cầu thủ cảm thấy ngon miệng, đảm bảo sức khỏe là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị em chúng tôi”.

Không chỉ tiếp tế 60 kg lương thực từ quê nhà, chị Hạnh còn cho biết nếu ĐT nữ Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương vàng SEA Games, chị sẽ thưởng nóng cho đội 500 triệu đồng.

100kg hoa quả dành tặng ĐT nữ Việt Nam
Bên cạnh những sự quan tâm của các CĐV ở quê nhà, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn nhận được rất nhiều tình cảm của kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Philippines. Vừa qua, một nam CĐV cùng gia đình đã đến tận khách sạn để thăm, trao tặng 100kg hoa quả tươi cho ĐT nữ Việt Nam. Đó chắc chắn là món quà vô cùng ý nghĩa, là nguồn động viên lớn dành cho toàn đội trước nhiệm vụ quan trọng phía trước.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x