Bóng Đá Plus trên MXH

Nhật ký thi đấu SEA Games 18/5: Giọt nước mắt của cô gái Thái sau cú ném lao kỷ lục

05:57 ngày 19/05/2022
Ở ngày 18/5, đoàn thể thao Việt Nam vẫn phô bày được uy thế chủ nhà trong việc kiếm vàng với hơn 20 HCV đến một cách dễ dàng. Song, trong ngày thi đấu hôm qua, sân Mỹ Đình đã sửng sốt với cú ném lao phá kỷ lục SEA Games của VĐV người dân tộc Thái, Lò Thị Hoàng

    Cú ném lao lịch sử

    Chiều ngày 18/5, điền kinh Việt Nam có mặt ở một số nội dung chung kết, trong đó có ném lao nữ. Nhìn từ xưa nay, ném lao không phải môn thể thao thế mạnh của chúng ta, và cũng chỉ cách đây 4 hôm, cơn khát vàng của ném lao Việt Nam tại SEA Games mới được giải nhờ thành tích của VĐV Nguyễn Hoài Văn. 

    Thế nên, không mấy người đặt kỳ vọng vào việc Lò Thị Hoàng sẽ giật vàng ở nội dung ném lao nữ, bởi có sự góp mặt rất mạnh của đương kim vô địch nội dung này là Natta Nachan (Thái Lan). Thế nhưng, một lần nữa may mắn đã đến với ném lao Việt Nam.

    Ở lượt ném thứ hai, Nachan bị lệch khớp vai nên phải bỏ cuộc. Chính điều này đã giúp Lò Thị Hoàng phấn chấn và tự tin hơn. Ở lượt ném thứ năm, cây lao từ tay Lò Thị Hoàng đã bay xa 56,37 mét, vượt xa thành tích cũ của SEA Games là 55,97 mét, một kỷ lục đã tồn tại từ đại hội năm 2007 đến nay. 

    Kỷ lục và tấm HCV khiến Lò Thị Hoàng không thể nén được những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô choàng cờ Tổ quốc chạy khắp sân và lao lên chia vui cùng bố mẹ từ Sơn La xuống Mỹ Đình cổ vũ. Có thể nói, đây là một trong những tấm HCV quý giá nhất của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 31. 

    Điền kinh cũng hãnh diện với tấm HCV của VĐV Phạm Thị Hồng Lệ ở nội dung chạy 10.000 mét nữ. Đáng chú ý, hôm ra quân của điền kinh, chính Phạm Thị Hồng Lệ đã bị xướng nhầm tên cho vị trí HCV của nội dung chạy 5.000 mét dù cô chỉ về nhì. 

    Để kết lại một ngày thi đấu đáng nhớ, điền kinh có thêm tấm HCV ở nội dung chạy tiếp sức 4x400 mét nữ của nhóm VĐV Hoàng Thị Ngọc - Nguyễn Thị Huyền - Khuất Phương An - Nguyễn Thị Hằng - Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Ngọc. Ở nội dung này dành cho nam, chúng ta chỉ có được HCB. 

    Lò Thị Hoàng không thể nén được những giọt nước mắt hạnh phúc  khi giành HCV môn ném lao Ảnh: MINH TUẤN

    Phong độ ổn định của vật và võ thuật

    Cũng hôm qua, các đô vật Việt Nam đã tái hiện chính xác thành tích của ngày hôm trước với 6 tấm HCV ở các nội dung vật tự do hạng 50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg và 76kg nhờ công của các cô gái Nguyễn Thị Xuân, Kiều Thị Ly, Mỹ Trang, Đặng Thị Linh, Lại Diệu Thương và Mỹ Hạnh. 

    Như thế, vật đã đóng góp 12 HCV tại SEA Games 31, tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối của các đô vật Việt Nam. Không tưng bừng như vật, nhưng các võ sĩ của karate, taekwondo, judo, và vovinam cũng đem về tổng cộng 7 HCV cho ngày thi đấu hôm qua. 

    Một môn cũng có tính võ thuật khác là đấu kiếm đóng góp thêm 1 HCV ở nội dung kiếm chém đồng đội nữ của nhóm kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà - Đỗ Thị Tâm - Phạm Thị Thu Hoài - Phùng Khánh Linh. Các chị đã đánh bại đối thủ Singapore với tỉ số 45-39 ở trận chung kết. 

    Sức mạnh dưới nước

    Trên đường đua xanh, “kình ngư” Trần Hưng Nguyên đã giành tấm HCV nội dung bơi 200 mét hỗn hợp để kết thúc phần tranh tài tại SEA Games 31 dù bơi vẫn còn thi đấu trong ngày hôm nay. 

    Hưng Nguyên đã dành tặng tấm HCV này để tri ân thầy Hoàng Quốc Huy (người Trung Quốc) đã mất đột ngột hồi tháng 9/2021. Đồng đội của anh là Phạm Thanh Bảo cũng giành HCV ở nội dung bơi ếch 50 mét.

    Đội canoeing chính là những người mang HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam sớm nhất trong ngày 18/5. Lúc 10h31 sáng, cặp chèo Trương Thị Phương - Nguyễn Thị Ngân đã về nhất ở nội dung đôi nữ. Đây là HCV thứ 10 của canoeing tại SEA Games 31 và toàn thuộc về các VĐV nữ. 

    Phải đến giữa trưa cùng ngày, các VĐV nam mới có tấm HCV đầu tiên ở nội dung thuyền 4 của đội chèo Hồng Quân - Quốc Toản - Hiền Nam - Trần Thanh. 

    Cháu ruột của “độc cô cầu bại” giành HCV 

    Chiều qua, võ sỹ Nguyễn Thị Hương (ảnh, giữa) của môn taekwondo đã giành HCV hạng 73kg nữ. Cần nói thêm, Nguyễn Thị Hương là cháu ruột của “độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng. Hôm qua, Văn Hùng và em ruột Văn Cường đã có mặt ở nhà thi đấu Tây Hồ để cổ vũ cho cô cháu. Đây cũng là lần đầu võ sỹ Nguyễn Thị Hương giành HCV SEA Games và đây là HCV thứ 10 của gia đình họ Nguyễn ở Thanh Hóa. Theo đó, Văn Hùng từng 5 lần vô địch SEA Games, Văn Cường 4 lần và giờ là Nguyễn Thị Hương.

     

    Hải An • 05:57 ngày 19/05/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay