Bóng Đá Plus trên MXH

Nụ cười của bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền

19:29 ngày 12/05/2023
Chiều nay, đội nữ Việt Nam đã về đích đầu tiên ở cự ly tiếp sức 4x400m nữ. Ở đấy, tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền đã rất rạng rỡ cùng các đồng đội cầm quốc kỳ chạy quanh sân Morodok Techo.

    Thật sự nụ cười của bà mẹ một con trong ngày hôm nay khắc hẳn với những ngày trước, dẫu cô cũng có HCV ở nội dung 400m rào sở trường. Nụ cười hôm nay như trút được cả gánh áp lực đè nặng đôi chân của cô suốt những ngày qua, nhất là trước những đối thủ trẻ hơn luôn sẵn sàng vượt mặt bà mẹ tuyển thủ đã bước sang tuổi 30 này.

    Trò chuyện cùng tôi, Nguyễn Thị Huyền tâm sự: “Những ngày qua em áp lực lắm khi đối thủ của khu vực đều trẻ hơn và đang sung sức nhất, trong lúc em đã 30 tuổi rồi, sự hồi phục không còn như trước. Tuy nhiên, sự kỳ vọng của mọi người đặt quá nhiều, khiến có những hôm em lo đến mất ngủ anh ạ, nhất là sau cái hôm chỉ về nhì ở nội dung 400m. Tối đó về em buồn lắm, bởi chẳng nghĩ có thể mất chiếc HCV dù đối thủ không quá mạnh. Chưa kể càng thêm lo lắng, vì chẳng biết bản thân có giữ tiếp được chiếc HCV ở nội dung 400m rào khi đối thủ của Philippines rất mạnh”.

    Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường, Nguyễn Thị Huyền đã tiếp tục bảo vệ được chiếc HCV 400m rào trước sự cạnh tranh quyết liệt của đối thủ Robun Lauren Brown (Philippines), qua đó tiếp tục giữ vững chiếc HCV SEA Games mà cô đã giành được từ năm 2015 đến nay. Điều ấy khiến Huyền thoải mái rất nhiều trước khi bước vào nội dung tiếp sức 4x400m này. Vì như cô chia sẻ trước giờ thi đấu: “Chiếc HCV 400m rào đã giúp em nhẹ gánh hơn rất nhiều để bước vào chung kết 4x400m hòng có thể lấy lại những gì đã mất sau sự cố doping vừa qua”.

    Cú bứt tốc về đích mạnh mẽ của Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: Đức Cường

    Cần nói thêm, tại SEA Games 31, điền kinh Việt Nam có 5 tuyển thủ bị dính doping khiến một số nội dung bị tước huy chương, trong đó có chiếc HCV 4x400m nữ do có đến 2 tuyển thủ thi đấu nội dung này dính vào chất cấm. Vì vậy, Nguyễn Thị Huyền đã cùng các đồng đội siết chặt tay nhau quyết lấy lại những gì đã mất và đấy cũng có thể xem là lời xin lỗi gửi đến những người yêu mến điền kinh Việt Nam vì sự cố vừa qua.

    Chiều nay, bứt về đích đầu tiên ở nội dung 4x400m nữ, các tuyển thủ điền kinh Việt Nam rạng rỡ với lá quốc kỳ trên tay để mừng chiến thắng. Ở đấy, nụ cười của bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền có lẽ tươi và hớn hở nhất, bởi dẫu sao cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ khi giành được 3 chiếc HCV (trong đó có 2 tiếp sức) và 1 HCB cho chính mình ở kỳ đại hội lần thứ 5 liên tiếp góp mặt.

    Đỗ Tuấn • 19:29 ngày 12/05/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay