
Mathialagan là võ sĩ người Singapore gốc Ấn Độ. Năm 2023, cô đi vào lịch sử khi trở thành nữ võ sĩ Singapore đầu tiên kể từ năm 1976 tham dự Đại hội thể thao châu Á ASIAD tại Trung Quốc.
Nữ võ sĩ hạng 22 thế giới này sắp tranh tài ở hạng cân 48 kg nữ tại SEA Games 33 với mục tiêu đoạt tấm huy chương đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng đó chưa phải là điểm đặc biệt của cô gái này.
Theo tờ The Straits Times của Singapore, Mathialagan còn có nghề tay trái khá đặc biệt: ướp xác, bảo quản thi thể ở nhà tang lễ. Một nghề mà nghe thôi, ít người dám nghĩ chứ chưa tới nói đến việc dám làm nhưng Mathialagan thì ngược lại.
Chia sẻ với cánh báo chí, Mathialagan nói về nghề nghiệp đặc biệt của mình một cách rất nhẹ nhàng: "Tôi là một người làm nghề ướp xác tự do. Nó rất thư giãn và yên bình. Thỉnh thoảng được đóng góp cho xã hội cũng tốt. Tôi làm việc này vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi".
Việc thường xuyên tiếp xúc với xác chết đã giúp cô có được góc nhìn đa chiều về cuộc sống. Cô gái này nhận thấy rằng hãy làm hết khả năng của mình khi có cơ hội đến và hãy sẵn sàng cho tất cả: "Gần đây, đồng nghiệp của tôi đã ướp xác một chàng trai 19 tuổi chết vì ung thư ruột kết. Tôi nhận ra rằng cuộc sống là không thể đoán trước. Vì vậy phải nắm bắt mọi cơ hội và theo đuổi nó, ngay cả khi chưa sẵn sàng".

Cách đây không lâu, Mathialagan đã hoàn thành bằng tốt nghiệp khoa học y sinh tại Trường Bách khoa Temasek. Cô thường hỗ trợ bác sĩ pháp y trong quá trình khám nghiệm tử thi - bao gồm việc mổ xẻ các cơ quan và mô, cũng như chụp X-quang thi thể người đã khuất và giúp xác định nguyên nhân tử vong.
Chưa hết, Mathialagan ký hợp đồng làm việc ở một bệnh viện địa phương kéo dài 4 năm trị giá 130.000 USD. Nhưng sau đó Mathialagan đã xin nghỉ việc để tập trung tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33.
Theo Mathialagan, khi bắt đầu tập luyện quyền Anh vào năm 17 tuổi, cha mẹ cô không ủng hộ con gái theo đuổi nghiệp võ. Mẹ thường hỏi Mathialagan những câu rất đời thường như: "Con gái sao lại tập võ?", :Nếu con bị đánh vào mặt thì sao? Sau đó ai sẽ cưới con?... Nhưng với quyết tâm cao, Mathialagan đã thuyết phục được cha mẹ. Do đó, cô rất muốn đoạt huy chương ở SEA Games 33 để làm cho bố mẹ tự hào và hãnh diện về mình.
HLV Muhamad Ridhwan đánh giá khả năng đoạt huy chương của Mathialagan rất cao: "Việc cân bằng giữa một nghề nghiệp đòi hỏi cao như nghề ướp xác và võ sĩ quyền Anh không phải là điều dễ dàng. Đó là điều chắc chắn. Ngay cả nam giới cũng chưa chắc có thể làm được điều đó. Nhưng cô ấy đã tiếp cận cả hai với sự kỷ luật và sức bền đáng kinh ngạc. Khả năng phân chia công việc và tập trung vào việc luyện tập nói lên rất nhiều về sức mạnh tinh thần và sự cống hiến của Mathialagan cho quyền Anh".








