Trong bất cứ giải đấu thể thao nào thì danh hiệu luôn là cái đích hướng đến. Đặc biệt là bóng đá, môn “thể thao vua” được mặc định là đấu trường quan trọng nhất mà mọi nền thể thao trong khu vực muốn giành chiến thắng. Thể thao Việt Nam cũng vậy, dù tấm HCV của bóng đá cũng tính ngang với các môn thể thao khác, nhưng NHM nước nhà luôn dành sự quan tâm đặc biệt với U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ. Họ rất khó chấp nhận việc hai đội tuyển thi đấu không thành công và thể hiện diện mạo nhàm chán.
Danh hiệu là cái đích hướng đến của mọi đội tuyển. Nhưng ở tầm vĩ mô, người ta muốn gửi rất nhiều thông điệp thông qua hành trình tìm kiếm vinh quang của đội bóng. Bóng đá Việt Nam cũng vậy, khi tầm nhìn World Cup được kích hoạt thì lứa U22 Việt Nam hiện tại chính là những hạt nhân nòng cốt. Chúng ta muốn tiến xa và SEA Games chính là tấm gương phản ánh sức mạnh cũng như khát vọng của lứa cầu thủ này. Chúng ta muốn nhiều hơn những danh hiệu tại SEA Games sắp tới. Chúng ta muốn các cầu thủ phải thể hiện được đẳng cấp, sự chuyên nghiệp và trách nhiệm trong từng trận đấu.
Với U22 Việt Nam, những trận đấu sắp tới không chỉ là cơ hội để họ giành lấy vinh quang mà còn phải thể hiện vị thế của nền bóng đá. Bóng đá Việt Nam đã tiến những bước dài trên hành trình vươn ra biển lớn và lứa cầu thủ hôm nay phải thể hiện được vóc dáng, phẩm chất vượt trội. Đó là nhiệm vụ nặng nề nhưng phải thực hiện bởi nói cho cùng, chúng ta đã đặt ra lộ trình dài, đầy tham vọng. Chúng ta cũng dành những điều kiện tốt nhất cho lứa cầu thủ hiện tại từ nhiều năm trước.
Lúc này, nhiệm vụ của U22 Việt Nam là tận dụng tối đa thời gian ngắn ngủi để giải quyết triệt để những bài toán còn dang dở. Các cầu thủ cũng phải tự tìm kiếm sự cân bằng về tâm lý để giải phóng năng lực. SEA Games đã bắt đầu và giờ là lúc các cầu thủ chứng tỏ giá trị, tìm kiếm một vị thế mới.








