Bóng Đá Plus trên MXH

Thân thế đáng gờm của trưởng đoàn U22 Indonesia bị thương bởi ẩu đả
Thanh Nhã • 14:29 ngày 17/05/2023
Thành viên Ban huấn luyện đội tuyển U22 Thái Lan đã tới gặp và xin lỗi Trưởng đoàn U22 Indonesia, sau sự cố ẩu đả xảy ra trong trận chung kết SEA Games 2023.

    Dư âm đáng buồn ở trận chung kết SEA Games 2023 giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ còn bị nhắc đến trong thời gian tới. Thậm chí, nó trở thành câu chuyện tồn tại không mong muốn trong lịch sử SEA Games. 11 thẻ vàng, 7 thẻ đỏ (trong đó có 4 thẻ vàng tạo nên 2 thẻ đỏ gián tiếp) cùng 2 màn ẩu đả đã diễn ra trong 120 phút thi đấu của màn so tài của đôi bên. Trong đó, ở màn xô xát thứ 2 diễn ra đầu hiệp phụ thứ 1, Trưởng đoàn U22 Indonesia đã bị xô ngã và dập môi.

    VIDEO cầu thủ,  BHL U22 Thái Lan và U22 Indonesia đánh nhau như phim chưởng

    Ông này được lực lượng an ninh dìu lên khán đài trong tình trạng choáng, đi tập tễnh. Vị này sau đó cho biết: “Thực ra, tôi đã cố gắng can ngăn mọi người lại nhưng chính tôi là người bị đánh. Tôi không bị chấn thương nghiêm trọng. Đây chỉ là một phần của vụ xô xát”. Theo trang Main Stand của Thái Lan, đội ngũ Ban huấn luyện Thái Lan đã đến xin lỗi vị Trưởng đoàn này sau khi màn so tài khép lại.

    Được biết, vị Trưởng đoàn U22 Indonesia có tên Sumardji, giữ vị trí chiến lược trong lực lượng cảnh sát Indonesia. Cũng theo Main Stand, vị Trưởng đoàn này cũng đã chấp nhận lời xin lỗi và hòa giải với phía U22 Thái Lan, sau khi những cái đầu nóng được “nguội” lại.

    Trưởng đoàn U22 Indonesia bị thương sau ẩu đả với U22 Thái Lan tại chung kết SEA Games 2023

    Ngay ở trên sân, các cầu thủ U22 Indonesia và U22 Thái Lan chủ động tiến đến bắt tay nhau. Một số thành viên của U22 Indonesia xin đổi áo với đối thủ. Bầu không khí căng thẳng của trận chung kết dịu đi đáng kể. Cầu thủ 2 đội tươi cười chụp ảnh cùng nhau.

    Thành viên ban huấn luyện U22 Thái Lan cho biết cầu thủ U22 Indonesia đã xin lỗi vì sự cố xảy ra trên sân. Đội bóng xứ chùa vàng cũng có lời tương tự. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Issara Sritaro của U22 Thái Lan thừa nhận các cầu thủ của đội nhà mất bình tĩnh. Ông không chê trách đối thủ và trọng tài trong diễn biến hỗn loạn ở cuối hiệp 2 và trong 2 hiệp phụ.

    Trưởng đoàn U22 Indonesia chấp nhận lời xin lỗi đến từ Ban huấn luyện U22 Thái Lan

    Về phía U22 Indonesia, đây là tấm huy chương vàng đầu tiên sau 32 năm ròng rã chờ đợi. Các cầu thủ đã có dịp ăn mừng ấn tượng, học theo cách mà ngôi sao Lionel Messi đã làm khi đoạt cúp vàng World Cup. Cụ thể, các cầu thủ đã ôm linh vật và huy chương vàng SEA Games khi đi ngủ.

    Cũng liên quan đến trận chung kết SEA Games 2023, trang Asean Football thống kê lượng người xem ở Việt Nam lên đến 2,5 triệu lượt. Thời điểm U22 Indonesia và U22 Thái Lan diễn ra ẩu đả, 1,7 triệu người xem trực tuyến đến từ Việt Nam.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay