Thư SEA Games 33: Nỗi lòng của bà mẹ tuyển thủ!

56 phút trước
Hôm nay (9/12), đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan chuẩn bị tranh tài tại SEA Games 33, trong đó có tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Phúc - niềm hy vọng vàng ở nội dung đi bộ.

    Thanh Phúc, niềm hy vọng vàng của Việt nam ở nội dung đi bộ. Ảnh: Minh Tuấn

    Thực tế, Thanh Phúc là tuyển thủ kỳ cựu của điền kinh Việt Nam. Cô từng 5 lần vô địch SEA Games vào các kỳ 2011, 2013, 2015, 2021 và 2023. Riêng 2 lần Phúc không có huy chương là năm 2017 do cô vừa sinh em bé, và năm 2019 lúc cô đang chấn thương nên thành tích không tốt. Đến thời điểm này, dẫu đã 35 tuổi, nhưng Thanh Phúc vẫn vô đối ở nội dung đi bộ của khu vực Đông Nam Á.

    Vì thế, không ngạc nhiên khi Thanh Phúc vẫn là niềm hy vọng vàng của đội tuyển điền kinh, dẫu cô đã được phong thành ‘lão bà” do là một trong những tuyển thủ cao tuổi nhất đoàn thể thao Việt Nam vẫn còn góp mặt tại SEA Games. 

    Thanh Phúc trên đường thi đấu. Ảnh: Minh Tuấn

    Cách đây vài hôm, hỏi Thanh Phúc có tự tin sẽ giành vàng ở đại hội lần này, cô chia sẻ thẳng thắn: “Hy vọng thì vẫn có, nhưng em sợ hơi khó, vì VĐV trẻ của các nước đang vào độ chín, trong lúc mình ngày càng lớn tuổi. Vì thế, nếu giành được HCV ở SEA Games lần này, em sẽ ăn mừng đến cuối năm luôn anh à”.

    Thanh Phúc nói thế và cảm thấy rất vui vẻ, nhưng tôi hiểu áp lực mà cô đang gánh chịu. Ngoài tuổi tác, Phúc còn là bà mẹ đơn thân khi phải chăm sóc cô con gái nhỏ. Mỗi lần đi thi đấu xa nhà, cô phải gửi con cho bên ngoại chăm giúp và đấy luôn là nỗi đau đáu của Phúc khi sợ bản thân không làm tròn trách nhiệm với con. Được cái, con gái của Phúc rất hiểu chuyện và cô luôn là niềm tự hào của con.

    Thanh Phúc với cô con gái nhỏ. Ảnh: FBNV

    Sáng qua, trước giờ lên đường sang Thái Lan tranh tài, Thanh Phúc đã viết những chia sẻ của cô với con gái nhỏ khiến tôi rất xúc động. Phúc viết: 
    “Mẹ yêu con! 
    Mẹ sẽ mang theo nụ cười và ánh mắt tự hào của con vào đường đua.
    Mẹ biết con mạnh mẽ lắm, nhưng mẹ vẫn thấy tim mình nhói một chút khi sáng nay mẹ đưa con đi học, nhìn con đứng cười mà mắt hoe hoe vẫy tay chào mẹ.

    Mẹ nhớ con nhiều lắm!
    Nhớ tiếng con cười, nhớ vòng tay nhỏ ôm cổ mẹ, nhớ cả những câu con hay nói: “Mẹ cố lên, con luôn tự hào về mẹ”.
    Đi xa, nhưng trái tim mẹ luôn đặt bên con.
    Mẹ sẽ đi bộ, sẽ nỗ lực, sẽ mạnh mẽ như chính cách mà hai mẹ con mình đã đi qua bao năm tháng.

    Người mẹ trẻ đang nỗ lực để tiếp tục giành HCV SEA Games 33

    Hẹn con ngày mẹ trở về với thật nhiều yêu thương và với niềm tự hào rằng: “Con gái của mẹ, mẹ đã chiến đấu hết mình vì con và vì tổ quốc. Mẹ yêu con rất nhiều!”
    Hẹn con ngày mẹ trở về với cái ôm thật chặt và hy vọng là tin vui từ SEA Games 33!”.

    Chỉ vài dòng cảm xúc, nhưng đã nói lên rất nhiều điều và có lẽ cũng nói thay cho những ông bố và mẹ của đoàn thể thao Việt Nam. Ngày 10/12, đoàn thể thao của chúng ta sẽ bước vào chiến dịch săn vàng SEA Games 33!

    Đỗ Tuấn • 56 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2 1
    Bình luận
    Bảng tổng huy chương SEA Games
    STT Đoàn thể thao Tổng
    1 Việt Nam 0 0
    2 Brunei 0 0
    3 Campuchia 0 0
    4 Lào 0 0
    5 Indonesia 0 0
    6 Malaysia 0 0
    7 Myanmar 0 0
    8 Singapore 0 0
    9 Thái Lan 0 0
    10 Đông Timor 0 0
    11 Philippines 0 0