
Chị Nhung được ví như “bà đầm thép” của bắn súng Việt Nam, nhưng lại rất đỗi ân cần với các anh em báo chí. Nói thế, bởi môn bắn súng thường thi đấu vào buổi trưa, nên mỗi khi các phóng viên đến tác nghiệp ở các địa điểm thi đấu của môn này, HLV Nguyễn Thị Nhung ngoài việc chuẩn bị cơm cho các tuyển thủ, chị luôn đặt thêm nhiều phần cơm dành cho các phóng viên Việt Nam.
Vì như chị chia sẻ: “Biết anh em báo chí làm việc xa nhà và ở khu vực thi đấu môn bắn súng thường chẳng bán gì để ăn, nên chị luôn dặn thêm một số phần cơm cho các anh em phóng viên. Nói chung phải có sức để làm việc cho tốt, là đồng hương cùng tác nghiệp xa nhà, nên cùng hỗ trợ nhau, anh em ăn đi, đừng ngại nhé”.

Lời chia sẻ và sự quan tâm của vị HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Do đó, rất nhiều năm qua khi còn là HLV trưởng của đội tuyển bắn súng Việt Nam, chị Nguyễn Thị Nhung luôn là người bạn thân thiết của giới báo chí Việt Nam. Tuy nhiên, hai năm gần đây chị Nhung đã không còn là HLV trưởng, đồng thời cũng đã ra nước ngoài sinh sống.
Những ngày qua, ghé nơi thi đấu môn bắn súng tại SEA Games 33, bất giác các phóng viên Việt Nam lại nhớ đến chị Nhung và những bữa cơm ở địa điểm thi đấu môn bắn súng trước đây.
Hôm qua, chia sẻ tấm ảnh chụp chúc mừng Trịnh Thu Vinh đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, cựu HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam đã vào bình luận: “Chúc mừng bắn súng Việt Nam”. Khi ấy tôi đã trả lời: “Những lúc thế này, Thật sự bọn em rất nhớ chị!”.








