Có thể khẳng định, cuộc so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 là đáng được chờ đợi nhất bởi đây là môn thể thao Vua. U22 Việt Nam và U22 Thái Lan cũng là những ứng cử viên nặng ký nhất cho huy chương vàng nên về chuyên môn, đây là trận cầu có sức hút rất lớn.
Trong quá khứ, các đội tuyển Thái Lan luôn là nỗi ám ảnh với các đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thời thế đổi thay. Bóng đá Việt Nam đã thay đổi cách đào tạo trẻ nên giới thiệu được nhiều cầu thủ chất lượng, có chuyên môn cao ngang ngửa cầu thủ Thái Lan. Kết quả giữa 2 nền bóng đá gần đây là phần nào minh chứng. Các ĐT Việt Nam đã thắng, thậm chí thắng dễ đối thủ cùng cấp đến từ xứ Chùa vàng. Gần nhất ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, ĐT Việt Nam đã đánh bại ĐT Thái Lan ngay tại "thánh địa" của Thái Lan để lên ngôi vô địch.
Tiếp nối chuỗi ấn tượng ấy, U22 Việt Nam tự tin và được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn ngay tại Thái Lan trong kỳ SEA Games 33. Tất nhiên, đây là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng với khát vọng và ý chí quyết tâm mạnh mẽ cùng với phong độ cao, thầy trò ông Kim Sang Sik có niềm tin để mang huy chương vàng SEA Games 33 về cho Đoàn thể thao Việt Nam.
Thông tin lực lượng U22 Thái Lan vs U22 Việt Nam mới nhất
-
Hai đội đầy đủ đội hình.
Đội hình dự kiến U22 Thái Lan vs U22 Việt Nam
-
U22 Thái Lan: Sorawat, Chanon, Chanapach, Seksan, Sittha, Yotsakon, Thanakrit, Sirapop, Pichitchai, Iklas, Phon-Ek Maneekorn.
-
U22 Việt Nam: Trung Kiên; Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Khang.

Vào lúc này, đông đảo khán giả Việt Nam đã bắt đầu vào sân để tiếp sức cho U22 Việt Nam. Nguồn lực CĐV từ khán đài hứa hẹn sẽ mang đến sức chiến đấu mãnh liệt cho đoàn quân ông Kim Sang Sik.


Chiều nay, ĐT futsal nữ Việt Nam đã thi đấu chung kết với Indonesia. Kết quả, thầy trò ông Nguyễn Đình Hoàng đã giành chiến thắng với tỷ số đậm 5-0, qua đó, giành huy chương vàng lịch sử. Hy vọng, U22 Việt Nam sẽ tiếp bức ĐT futsal nữ Việt Nam để mang huy chương vàng thứ hai tại SEA Games 33 về cho Đoàn thể thao Việt Nam. 
U22 Việt Nam không có sự thay đổi nào so với trận bán kết gặp U22 Philippines. Bên kia chiến tuyến, U22 Thái Lan cũng sử dụng đội hình mạnh nhất với chân sút Buraphan Yotsakon lĩnh ấn tiên phong.
Đội hình xuất phát
U22 Thái Lan: Phosoman Sorawat, Ratree Seksan, Tamma Chanon. Buaphan Chanapach, Boonlha Sittha, Kamyok Kakana, Chool Thong Waris, Otton Chaiyaphon, Sanron Iklas, Maneekorn Khon-Ek, Burapha Yotsakon.
U22 Việt Nam: Kiên Trung, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Đình Bắc, Văn Khang, Viktor Lê.
Ông Mooud Bonyadifard (người Iran) được phân công bắt chính trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam. trợ lý 1 là ông Alireza Ildorom (Iran trong lúc trợ lý 2 là ông Bang Giyeol (Hàn Quốc).

Hàng ngàn CĐV Việt Nam đã vào sân tạo thành không khí rất sôi động trên khán đài Rajamangala.

Vào lúc này, U22 Việt Nam đang khởi động để chuẩn bị cho trận đấu.


U22 Thái Lan đã không thể lên ngôi vô địch trong 3 kỳ SEA Games gần nhất. Vì thế, chủ nhà SEA Games 33 rất khát khao HCV lần này. Trong lúc đó, U22 Việt Nam đã 2 lần giành HCV ở các kỳ SEA GAmes 2019 và 2021. Tất nhiên, mục tiêu ở kỳ SEA Games lần này của thầy trò ông Kim Sang Sik là HCV.
Hai đội đang tiến hành làm lễ chào cờ trước khi trận đấu bắt đầu.
Hiệp 1 bắt đầu.
Ratree Seksan tung cú sút góc hẹp, đưa bóng vọt xà.
Văn Khang tung cú dứt điểm trúng chân hậu vệ Thái Lan đi ra ngoài.
Không được! Xuân Bắc bấm bóng quá dài khiến đồng đội không theo kịp.
Lý Đức phạm lỗi với tiền đạo Thái Lan ngay bên phần sân đối phương, cắt đứt pha lên bóng của đối thủ.
Trong những phút đầu tiên, chủ nhà nhập cuộc khá thận trọng.
Xuân Bắc cướp bóng ngay trong vòng cấm địa của Thái Lan rồi căng ngang nhưng hậu vệ Seksan đã phá bóng.
Thái Lan được hưởng quả phạt góc sau tình huống đánh đầu giải nguy của Phi Hoàng. Ở tình huống này, thủ môn Trung Kiên đã ôm gọn.
Vào! Quốc Cường phạm lỗi với Kakana ở khoảng cách 30m so với khung thành U22 Việt Nam. Yotsakon tung cú cứa lòng rất đẹp mắt, thủ môn Kiên Trung đã bay đúng hướng, chạm tay vào bóng nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng.

Cầu thủ Thái Lan tung cú sút đưa bóng bật chân hậu vệ U22 Việt Nam, rất may, thủ môn Trung Kiên đã kịp thời đổi hướng, cản phá bóng, cứu một bàn thua trông thấy cho đội nhà.
Chấn thương nên Buaphan Chanapach phải rời sân để nhường chỗ cho Pichitchai.
Kakana tung đường chuyền chéo sân để Saksan toát xuống trống trải bên cánh trái rồi tung cú sút chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0.
Đường chuyền lật lưng Lý Đức giúp cho Kakana thoát xuống trống trải nhưng cú sút góc hẹp của cầu thủ này đưa bóng đi chệch khung thành.
Thái Sơn vào sân thay cho Quốc Cường.
Viktor Lê đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành.
Đình Bắc bị phạm lỗi ở cánh trái, sát khu vực 16m50. Tuy nhiên, các cầu thủ U22 Việt Nam thực hiện không thành công.

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
Hết hiệp 1.
Hiệp 2 bắt đầu. Văn Nhàn và Văn Thuận vào sân thay cho Văn Khang và Viktor Lê.
Vàoooooo! Đình Bắc thoát xuống buộc thủ môn Thái Lan phải phạm lỗi trong vòng cấm đẫn đến quả 11m. Đình Bắc thực hiện thành công quả 11m, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Chaiyaphon phạm lỗi với Minh Phúc nên bị thẻ vàng.
Không được! Phi Hoàng chuyền bóng khá sâu vào trong vòng cấm, khiến đồng đội không thể theo kịp.
Vàooooo! Văn Thuận tung cú sút, đưa bóng bật hậu vệ của Thái Lan ra ngoài, giúp đội nhà hưởng quả phạt góc. Từ tình huống phạt, U22 Việt Nam đã có bàn gỡ hòa 2-2 sau tình huống đá phản của Waris.

Không vào! Nhật Minh tung cú sút xa, đưa bóng đi chệch cột dọc.
Không vào! Xuân Bắc tung cú sút ở khoảng cách 3m nhưng không thắng được thủ môn Thái Lan.
Văn Thuận tung cú sút trong vòng cấm nhưng bật chân hậu vệ Thái Lan đi ra ngoài, chịu quả phạt góc.
Không vào! Hiểu Minh đánh đầu cận thành, đưa bóng bật cột dọc. Ngoài đường biên, HLV Kim Sang Sik ôm đầu tiếc nuối.

Trong những phút vừa qua, U22 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng, tạo áp lực lên phần sân của U22 Thái Lan.
Thái Lan có 3 sự thay đổi người cùng lúc.
Trung Kiên vừa có pha xử lý bóng, ôm gọn cú sút cận thành của Thái Lan.
Phi Hoàng nhận thẻ vàng sau pha cao chân.
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
Không vào! Phi Hoàng lật từ cánh trái, Văn Nhàn đặt lòng, thủ môn Thái Lan cứu thua.
Hết hiệp 2. Hai đội sẽ bước vào 2 hiệp phụ.
Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu.
Vàooo! Sau một pha phối hợp làm rối loạn hàng thủ của Thái Lan, thủ môn Phosoman Sorawat đẩy bóng ra đểThanh Nhàn lao vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-2.

Phi Hoàng đột phá, buộc Thái Lan phải phá bóng, chịu quả phạt góc.
Thanh Nhàn chấn thương, rời sân nhường chỗ cho Quốc Việt.
Sau một pha bắt bóng, Trung Kiên đã bị đau phải nằm sân.
Hiệp phụ thứ nhất có 2 phút bù giờ.
Hết hiệp phụ thứ nhất.
Hiệp phụ thứ hai bắt đầu.
Anh Quân vào sân thay cho Minh Phúc.
Trung Kiên bay người ôm gọn bóng.
Ngọc Mỹ vào sân thay cho Đình Bắc.
Pichitchai đánh đầu nhưng bóng vọt xà.
Không vào! Văn Thuận tung cú sút cận thành nhưng trúng hậu vệ Thái Lan, bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn trông thấy.
Văn Thuận bị thẻ vàng sau pha cố tình đá bóng dù trọng tài đã thổi còi.
Hiệp phụ thứ hai có 1 phút bù giờ.
Không vào! Thái Lan vừa có tình huống sút bóng đi chệch cột dọc.
Hết giờ!








