Trung vệ Chương Thị Kiều: Biểu tượng không lùi bước

Ngọc Anh Ngọc Anh
11:50 ngày 10-12-2019
Lăn xả, nhiệt huyết và nén đau để thi đấu trong phần lớn thời gian ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30, Chương Thị Kiều đã chạm tới trái tim của biết bao NHM. Trung vệ này trở thành điển hình tiêu biểu cho tinh thần không lùi bước của ĐT nữ Việt Nam.
Trung vệ Chương Thị Kiều: Biểu tượng không lùi bước

Một ngày sau trận chung kết lịch sử giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan, cộng đồng mạng lan truyền tấm ảnh Chương Thị Kiều với vết thương khá nặng ở đùi, xắn quần lên tiếp tục thi đấu.

Trung vệ người Trà Vinh dính chấn thương sau pha truy cản cầu thủ Thái Lan. Pha bóng lăn xả đó khiến đùi của Chương Thị Kiều bị xước một mảng khá lớn, máu chảy khiến nhiều người không khỏi xót xa. “Khi mới chấn thương, tôi phải xắn quần lên để vải không chạm vào vết đau.

Nhưng rồi máu chảy nhiều quá, trọng tài yêu cầu tôi ra ngoài để bác sỹ chăm sóc. Lúc đó tôi chỉ muốn nhanh chóng vào sân để tiếp tục thi đấu, bởi Thái Lan đang ép dữ dội mà tôi lại chơi vị trí trung vệ, khi đội thiếu người sẽ rất nguy hiểm cho khung thành”, Chương Thị Kiều chia sẻ.

Do vết thương khá nặng, đội ngũ bác sỹ của ĐT nữ Việt Nam phải 2 lần vào sân để băng bó, cầm máu cho Kiều.

“Thi đấu trận chung kết rất căng thẳng, nhất là khi Thái Lan vừa thua chúng ta cũng ở chung kết tại AFF Cup 2019 hồi tháng 8 nên họ rất quyết tâm phục thù. Tôi xác định dù chấn thương như thế nào cũng phải tiếp tục thi đấu, không thể bỏ giữa chừng. Nhìn lên khán đài thấy rất đông CĐV Việt Nam cổ vũ càng tạo động lực cho tôi hoàn thành nhiệm vụ”, trung vệ có chiều cao nhất ở ĐT nữ Việt Nam cho biết. 

Chương Thị Kiều nén đau trở lại sân thi đấu ở trận chung kết với Thái Lan    	  Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Do có lợi thế thể hình so với các đồng đội nên Chương Thị Kiều được HLV Mai Đức Chung phân công nhiệm vụ chính là chống bóng bổng và bọc lót cho người đá cặp Hồng Nhung.

Chương Thị Kiều kể: “Thái Lan thường xuyên chơi bóng bổng, nhất là trong hiệp 2. Nhưng tôi không lo sợ vì đã vào đến chung kết thì không ngán đối thủ nào. Ở phía trên, các chị Tuyết Dung và Huỳnh Như cũng thường xuyên hô hào nên tôi càng quyết tâm hơn, quên cả chấn thương”.

Đá trên mặt sân cỏ nhân tạo vốn rất cứng, và lớp cỏ sắc dễ gây chấn thương nhưng hình ảnh Chương Thị Kiều nén đau, chống chọi sức ép khủng khiếp từ hàng công Thái Lan, đội bóng vừa dự World Cup 2019, khiến người hâm mộ nước nhà vô cùng cảm phục và tự hào. 

Lãnh đạo VFF đến bệnh viện thăm Hồng Nhung

Phải vắt kiệt sức khi thi đấu đến 120 phút trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 nên hậu vệ Hồng Nhung đã phải nhập viện (ở Philippines) để cấp cứu do bị tụt đường huyết. Hôm qua, Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã vào bệnh viện để thăm hỏi, động viên trung vệ của ĐT nữ Việt Nam. Thay mặt VFF, ông Trần Quốc Tuấn gửi lời hỏi thăm và mong Hồng Nhung sớm bình phục. Đại diện của VFF cũng cảm ơn Hồng Nhung vì đã chiến đấu hết sức với tinh thần cao nhất để cùng đồng đội giành HCV về cho bóng đá Việt Nam. Ngoài Hồng Nhung, Chương Thị Kiều và Huỳnh Như cũng “trầy vi tróc vảy” trước một ĐT nữ Thái Lan quá khỏe.  

Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn hỏi thăm sức khỏe của Hồng Nhung

ĐT nữ Việt Nam đặt mục tiêu dự Olympic Tokyo 2020
Mục tiêu sau SEA Games 30 của thầy trò HLV Mai Đức Chung là giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đã góp mặt ở vòng loại thứ 3 và nằm chung bảng đấu với CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. Nếu đứng ở 2 vị trí dẫn đầu, ĐT nữ Việt Nam sẽ vào vòng loại cuối để cạnh tranh 2 tấm vé cùng chủ nhà Nhật Bản đại diện châu Á tham dự Olympic vào năm tới. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x