Vẫn có rất nhiều người chưa hài lòng ngay cả khi U22 Việt Nam đã sớm có vé đi tiếp. Đương nhiên, chúng ta đã quá quen với chiến thắng và ở một vị thế khác tại đấu trường khu vực. NHM muốn đội tuyển phải thực sự khác biệt và làm quên đi cái bóng quá lớn của ông Park Hang Seo. Nhưng với một người mới, với một dàn cầu thủ trẻ thì để tìm kiếm được sự khẳng định, thậm chí là vượt lên một đội bóng, một nhà cầm quân đã đi vào lịch sử với tư cách là huyền thoại thật chẳng dễ chút nào. U22 Việt Nam cần thời gian. Ông Troussier cần được trao nhiều cơ hội và đầu tư với tầm nhìn nhiều hơn một giải đấu. Còn hiện tại, hãy hài lòng với những bước tiến, những thành công ban đầu của U22 Việt Nam. Và thực tế là qua từng trận đấu, những cầu thủ vốn ít được biết đến đã dần được NHM thuộc tên. Lối chơi, sự hiệu quả của U22 Việt Nam đã có những cải thiện và bằng chứng rõ ràng nhất là U22 Việt Nam đã có vé đi tiếp.
Phát biểu trong trận đấu với U22 Malaysia, ông Troussier rất thẳng thắn khi nói về U22 Việt Nam, về màn khởi động cho SEA Games. Ông nói rằng bản thân phải cảm ơn 5 thất bại trước SEA Games và bản thân không coi đó là thất bại. Ông và các học trò đã tìm thấy ở những trận đấu đó cơ hội để học hỏi, để trưởng thành. Nhắc đến điều này để thấy, ông Troussier là người kiên định và xác lập đúng lộ trình cần phải đi. Ông hiểu áp lực nhưng không cho phép nó làm chệch đường ray chuyên môn.
Giờ thì U22 Việt Nam đã nhận được những đóa hồng đầu tiên. Thế nhưng, để có được niềm vui ban đầu ấy, họ đã trải qua một hành trình đầy gian khó. Nhưng tất cả những gì đã trải qua không thể so sánh với thách thức ở chặng đường sắp tới khi U22 Việt Nam phải đối diện với những đối thủ mạnh hơn. Nhưng với những gì đã có, chúng ta tin rằng, U22 Việt Nam sẽ khác, sẽ hiệu quả hơn khi họ có thêm niềm tin về bản thân và cơ hội để hoàn thiện đội ngũ của mình.