
Chiều 11/12, U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Malaysia với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Minh Phúc, qua đó khép lại vòng bảng với ngôi nhất bảng B, đồng thời ghi danh vào vào bán kết SEA Games 33.
Chiến thắng 2-0 khẳng định sự vượt trội về chiến thuật, khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh thi đấu của U22 Việt Nam. Đây cũng là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của các đội U22/U23 Việt Nam trước Malaysia, đồng thời giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik củng cố sự tự tin trước vòng bán kết.
Bên cạnh sự vượt trội về chuyên môn, U22 Việt Nam cũng “ghi điểm” với hành động cực đẹp sau chiến thắng trước Malaysia. Nhận thấy thủ môn của Malaysia đang ôm mặt khóc sau trận đấu, Hiểu Minh cùng các đồng đội đã chạy tới để an ủi, động viên “người gác đền” bên phía đội bạn.
Không chỉ có vậy, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng tiến tới khu kỹ thuật của Malaysia để cúi đầu chào BHL và các thành viên bên phía đội bạn. Hành động fair-play của U22 Việt Nam nhận được nhiều lời khen của các CĐV trên mạng xã hội. “U22 Việt Nam tuyệt vời quá”; “Tuổi trẻ tài cao, tinh thần thể thao cao thượng”; “Người Việt mình lúc nào cũng sống đẹp”…, một loạt bình luận “có cánh” để gửi tới các học trò HLV Kim Sang Sik.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nafuzi Zain thừa nhận U22 Việt Nam thắng thuyết phục U22 Malaysia. “Chúng ta đều thấy các cầu thủ U22 Việt Nam đều kinh nghiệm hơn, phần lớn chơi ở hạng đấu đẳng cấp cao hơn các cầu thủ U22 Malaysia. Sự vượt trội là rõ ràng. Tuy nhiên, tôi cho rằng ngay cả khi U22 Việt Nam có chất lượng vượt trội thì các cầu thủ của chúng tôi cũng rất đáng khen.
Họ đã chơi chăm chỉ, quyết tâm và nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. U22 Việt Nam mạnh hơn nhưng U22 Malaysia đã có những thời điểm muốn kiểm soát trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng tự thân đoạt vé vào bán kết và giờ sẽ phải chờ đợi. Nhưng tôi rất tự hào về màn trình diễn nhiệt huyết của các học trò”, ông Nafuzi Zain chia sẻ.
Với chiến thắng trước Malaysia, U22 Việt Nam vào bán kết gặp đối thủ U22 Philippines. Trong khi đó, Malaysia vẫn chưa chắc chắn đi tiếp và phải đợi kết quả trận đấu cuối cùng ở bảng C khép lại vào tối ngày 12/12.








