Với người Việt Nam, SEA Games là một sự kiện đặc biệt. Đó là sân chơi chúng ta thể hiện đóng góp và vị thế của mình với ngôi nhà chung ĐNÁ. Đó cũng là nơi chúng ta thực hiện giấc mơ chinh phục của mình.
Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung là địa vực của những giấc mơ. Ai cũng có quyền thực hiện giấc mơ cho mình. Những đội bóng mạnh nuôi giấc mơ vô địch. Những đội bóng vừa tầm thực hiện giấc mơ nâng tầm. Và những đội bóng yếu cũng có cho mình giấc mơ, đó là vượt giới hạn bản thân. Bóng đá hấp dẫn bởi tính mục tiêu và khát vọng thường trực của người trong cuộc.
SEA Games đã đến. Với NHM Việt Nam, SEA Games 2019 có ý nghĩa đặc biệt. Hay nói đúng hơn, chúng ta phải trở lại SEA Games với một diện mạo khác, một vị thế và một sức mạnh khác.
Hai năm trước đây, đội bóng có nhiều ngôi sao của chúng ta đến với SEA Games với tư cách ứng viên vô địch để rồi ra về trắng tay. Cuộc khủng hoảng lên đến đỉnh điểm. HLV Hữu Thắng ra đi và quan trọng hơn, lần đầu tiên người ta thấy sự thất bại một cách rộng khắp từ U22 đến ĐTQG.
Gió đã xoay chiều. Cơn biến động từ SEA Games 2017 đã đưa bóng đá Việt Nam đến một cuộc canh tân và giờ, chúng ta đang vững lòng tin bởi lựa chọn của mình. Nhưng nói thế không có nghĩa là bóng đá Việt Nam được phép quên nỗi buồn quá khứ. Thậm chí, phải lấy nó làm động lực để thay đổi, để làm khác, làm mạnh hơn nữa nhằm hướng đến thành công.
SEA Games đã đến. Chúc U22 Việt Nam hoàn thành sứ mệnh đặc biệt của mình. Hãy nhớ, hàng chục triệu NHM đang đồng hành cùng các bạn!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn