Như vậy U22 Việt Nam đã không thể bảo vệ tấm HCV sau khi để thua U22 Indonesia với tỷ số 2-3 ở bán kết. Bàn thua của chúng ta đến ở phút 90+6 sau pha độc lập tác chiến ấn tượng của cầu thủ mang áo số 15 Tauffany.
Rõ ràng, hiệp 2 đã có khá nhiều tình huống nằm sân của cầu thủ, điều này khiến trận đấu bị vụn vỡ. Đó cũng là lý do khiến hiệp 2 được bù giờ đến 8 phút. Đau đớn thay, U22 Việt Nam lại phải chịu bàn thua ở thời điểm rất nhạy cảm của trận đấu. Khoảng thời gian còn lại là quá ít ỏi để U22 Việt Nam hy vọng có bàn gỡ hòa lần thứ 3 ở màn so tài này.
Thực tế, sau tấm thẻ đỏ của Pratama Arhan, tưởng chừng U22 Việt Nam có thể áp đặt thế trận và triển khai thứ bóng đá tấn công tổng lực mà HLV Philippe Troussier mong muốn. Tuy nhiên, những tình huống nằm sân liên tục của các cầu thủ U22 Indonesia đã khiến chúng ta trở nên nóng vội, thậm chí là mất bình tĩnh. Chưa kể, thời gian Cooling Break cũng vô tình khiến tinh thần của U22 Việt Nam bị ảnh hưởng, do các cầu thủ bị áp lực về thời gian.
Từ đó, những sai số của U22 Việt Nam đã xuất hiện nhiều hơn. Bàn thua của chúng ta ở những phút cuối là hệ quả của việc U22 Indonesia đã làm tốt nhiệm vụ câu giờ và đặt U22 Việt Nam vào cái bẫy phản công mà vốn dĩ chúng ta đã mắc kẹt trong suốt phần lớn thời gian trận đấu.