HCV đầu tiên trong ngày thuộc về công của 3 võ sĩ Nguyễn Ngọc Trầm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương sau khi vượt qua đối thủ Indonesia với điểm số 41,4 để giành ngôi vô địch, trong lúc Indonesia xếp thứ nhì với 39,7 điểm.
Sau khi giành HCV, tuyển thủ Nguyễn Thị Phương chia sẻ: “Thật sự khi mất chiếc HCV ở nội dung cá nhân em hơi hụt hẫng, nhưng em phải lập tức lấy lại bình tĩnh để chuẩn bị ngay cho nội dung đồng đội và rất muốn lấy lại những gì đã mất. Vì thế, khi cả đội lấy được chiếc HCV đồng đội em cảm thấy rất vui, dẫu nói thật là vẫn có chút tiếc nuối khi không giành HCV cá nhân”.
Chưa hết vui với chiếc HCV của đội kata nữ, đến lượt các chàng trai Karate Việt Nam lại khiến các phóng viên và những người Việt Nam đang có mặt ở nhà thi đấu của đại hội vỡ òa, khi tiếp tục thắng các võ sĩ Indonesia để giành chiếc HCV thứ 2 cho đoàn Việt Nam. Các võ sĩ nam gồm Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức và Giang Việt Anh được 41 điểm để đoạt chiếc HCV, còn Indonesia giành HCB với 40,8 điểm.
Phát biểu sau khi nhận HCV, các nhà vô địch nam của chúng ta cho biết: “Thật sự bọn em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi hoàn thành được nhiệm vụ của mình, dù trước khi thi đấu cũng có chút áp lực”. Võ sĩ Phạm Minh Đức chia sẻ: “Lúc biết mình chỉ giành HCĐ cá nhân ở nội dung kata, em có chút buồn, nhưng phải nỗ lực cho nội dung đồng đội ngay sau đó nên không có thời gian để nghĩ nhiều. May mắn là em đã vượt qua và cùng 2 đồng đội của mình giành chiếc HCV”.
Ngoài 2 HCV đầu tiên ở môn Karate, trước đó Nguyễn Thị Phương cũng giành chiếc HCB nội dung kata cá nhân nữ với 40,2 điểm. Võ sỹ này cũng từng giành HCV nội dung này tại SEA Games 31 tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại đại hội năm nay Phương đã thua đối thủ Ben Alforte (Philippines) với 40,8 điểm - thành tích giúp Alforte giành HCV.
Ngoài ra, Phạm Minh Đức cũng giành HCĐ cá nhân nam. Như vậy tất cả các tuyển thủ Karate Việt Nam thi đấu hôm nay (6/5) đều có huy chương, gồm 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.