Trận Derby cuối cùng của Totti

Francesco Totti: Vị vua không ngai

Vịnh San
13:59 ngày 03-04-2016
Đêm nay sẽ là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Francesco Totti ở trận derby thành Rome. Sau 23 năm rực rỡ, ngôi sao của Roma sẽ không còn tỏa sáng ở Olimpico mà chỉ có thể vang vọng từ xa, trong không gian của sự hồi tưởng.
Francesco Totti: Vị vua không ngai

NHÀ VUA ĐÃ HẾT THỜI

“Nếu một ngày anh rời khỏi bóng đá, đó sẽ là bi kịch”, Casalini, một CĐV của Roma, vừa nói “Một cầu thủ như Totti có thể và nên thi đấu cả ngàn năm. Với tài năng của mình, anh chơi mà không cần chạy”. Người hâm mộ có quyền bày tỏ tình yêu vô điều kiện của họ nhưng BLĐ Roma không nghĩ thế. Hợp đồng của Totti sẽ hết hạn vào ngày 30/06 sắp tới và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được gia hạn. Derby thành Rome lần này cũng mang một màu sắc khác, khi “vị thần của thành Rome” không chắc sẽ là một phần của nó. Anh sẽ ngồi dự bị, giống như 13 trận khác tại Serie A mùa này. 

Chứng kiến màn quyết đấu từ băng ghế dự bị, trong bầu không khí sục sôi không bao giờ là điều dễ dàng với một cầu thủ. Với Totti, nó còn tồi tệ hơn và thực sự quá xa lạ. Hai thập kỷ qua anh là biểu tượng, là hiện thân của derby thành Rome. Đội trưởng của Roma được biết với số lần xuất hiện nhiều nhất (41), ghi nhiều bàn thắng nhất (11) và trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, từ chiến thắng kinh điển (5-1 năm 2002), thất bại đau đớn (tại chung kết Coppa Italia 2013) đến các màn ăn mừng đầy khiêu khích.


Trong bóng đá, luôn đầy rẫy những so sánh phô trương. Một cầu thủ có thể được ca ngợi là thiên tài chỉ với một trận nổi bật, được gọi là huyền thoại nếu chơi thêm vài trận nữa. Vậy, phải dùng danh xưng nào để xứng đáng với tầm vóc Totti, chiến binh tận tụy của Giallorossi? Không phải đấu sỹ hay vua, Totti là vị thần của Rome, nơi những hình ảnh của anh được treo vô số trong thành phố vĩnh cửu.  

Trong suốt 23 năm, ngoại trừ những lần dính chấn thương hay treo giò, người sở hữu 300 pha lập công sau 751 trận khoác áo Roma chỉ 3 lần ngồi dự bị trong các trận derby. 15 tháng trước, Totti vẫn duy trì khả năng phá lưới Lazio và đóng dấu bằng màn selfie nổi tiếng. Có vẻ như mọi thứ đã khép lại. Anh hiện 39 tuổi và sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 9 tới. Dù không muốn nhưng đây là thời gian dành cho sự thật nghiệt ngã: Totti đã đi qua thời của mình và đến lúc phải bước xuống. 

BIỂU TƯỢNG BỊ HOEN Ố

Khi Roma không còn nhà vua, những Romanista hẳn sẽ rất đau khổ. Còn với kình địch Lazio, dĩ nhiên các CĐV của họ sẽ vui mừng. “Vào thời điểm Totti ngừng nô đùa ở derby thành Rome, chúng tôi sẽ gửi cho anh ấy một chai champagne”, Pablo - một fan của Lazio cho biết. 

Vậy với người hâm mộ khác thì sao? Thật tệ là Totti không được yêu mến quá nhiều, dù nhận được không ít sự ngưỡng mộ. Totti là biểu tượng, nhưng không phải với tất cả. Giống như tài năng của anh chỉ giới hạn ở nội bộ thành Rome mà không được phổ biến ra toàn thế giới. 



Ví dụ như trong màu áo ĐT Italia, anh chơi 58 trận, đá chính 45 và 24 lần bị thay ra giữa chừng. Nhiều người từng nói Totti đã tự thổi phồng tầm quan trọng của mình khi úp mở sẽ nghỉ hưu sau World Cup 2006, sau đó lại hủy bỏ quyết định và cho biết có thể quay lại. Vào năm 2007, Totti tuyên bố chính thức từ giã ĐQTG và rồi, nói sẽ chơi ở World Cup 2010 nếu nhận được lời mời khẩn thiết. Từ các HLV đến NHM đều mệt mỏi với trò đuổi bắt của Totti, người từng cao giọng “không một ai trong lịch sử có thể xếp trên tôi”.

Là một cầu thủ xuất chúng và đắm chìm trong những lời tung hô, Totti cho phép sự ngạo mạn leo thang. Anh thực hiện cú panenka để đời ở EURO 2000 chỉ vì bất mãn với HLV Dino Zoff. Trong mùa 2011/12 khi còn dẫn dắt Roma, Luis Enrique cũng phải vật lộn để đối phó với “đội trưởng vĩnh cửu”. 

Ngoài các bàn thắng, người ta cũng sẽ nhớ đến khuỷu tay thúc vào Martin Keown (Champions League mùa 2002/03), cú đạp giò Mario Balotelli (chung kết Coppa Italia 2010) hay pha nhổ bọt vào Christian Poulsen (trận mở màn Euro 2004). Totti là một đấu sỹ, nhưng bên cạnh tinh thần chiến binh còn là sự thô bạo và bản năng.  

Chính vì vậy, các Romanista sẽ càng nhớ vị thần của mình hơn nữa. Nhất là mỗi dịp derby thành Rome.

3 lần ngồi dự bị tại derby thủ đô
Trước hôm nay, Totti chỉ 3 lần không có mặt trong đội hình xuất phát ở các dịp đối đầu với Lazio. Tất cả đều diễn ra ở giai đoạn sơ khởi của sự nghiệp. Đó là ngày 06/03/94, cũng là trận derby đầu tiên của Totti và anh vào sân trong hiệp 2 (Roma thắng 1-0). Tiếp đến là các trận ngày 27/11/94 (thua 0-3) và 01/10/95 (hòa 0-0). Hai lần này, anh ngồi dự bị toàn thời gian.

Chơi miễn phí? Một trò đùa khác của Totti
Vào tuần trước, báo chí Italia rộ lên tin đồn Totti sẵn sàng đá cho Roma mà không cần nhận lương nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, nhà báo Alessandro Austini khẳng định điều này hoàn toàn sai sự thật. Ngôi sao 39 tuổi chưa từng đề nghị chính thức với Chủ tịch James Pallotta.

“Nhiều khả năng đây chỉ là một trò đùa”, Austini tuyên bố. Totti rất nhiều ý tưởng và không bao giờ thiếu sự hài hước. Anh chỉ đọc trọn vẹn duy nhất một cuốn sách trong đời (Hoàng tử bé) nhưng lại là tác giả của 3 tập sách tập hợp những câu chuyện đùa. 

Top 3 khoảnh khắc đáng nhớ của Totti ở derby Roma

11/4/1999 Lời tuyên chiến đanh thép


Ngày 11/04/1999, Francesco Totti lập công ở phút 90 để đánh bại Lazio với tỷ số 3-1. Chiến thắng này giúp xua đi nỗi buồn về một mùa giải thất vọng của AS Roma (xếp thứ 5, trong khi Lazio đứng thứ 2). Anh cởi phăng chiếc áo bã trầu và để lộ ra dòng chữ có nghĩa là “Ta đã trừng phạt các người, một lần nữa”. Đây là lần “nổ súng” thứ 2 của anh ở các trận derby thủ đô. Bàn trước đó diễn ra ở trận lượt đi, ngày 29/11/1998.

21/4/2004 Cameraman ở Olimpico


Ngày 21/04/2004, Totti đánh cắp chiến thắng của Lazio bằng pha lập công phút 61, kiếm về 1 điểm cho Roma. Anh chạy ra khu vực truyền thông và giành lấy chiếc máy quay, chĩa nó về phía các CĐV nhà với mục đích cho cả thế giới biết đến sự vui mừng của họ. Tờ Corriere dello Sport sau đó gọi Totti là “Người hùng truyện tranh”, dạng nhân vật luôn đem đến sự thích thú và luôn cập nhật hành động của mình để theo kịp với thời đại. 

11/1/2015 Màn selfie thần thánh


Trước trận derby thứ 177 (ngày 11/01/2015), Totti có một kế hoạch chi tiết để tạo ra màn ăn mừng ấn tượng. Anh cắt tóc vào buổi sáng, đưa điện thoại cho HLV thủ môn Guido Nanni và quyết tâm ghi bàn thắng. Phút  64, Totti hoàn thành cú đúp sau pha volley ở góc hẹp, đem lại trận hòa 2-2, rồi chạy về phía các CĐV Roma ở khu khán đài phía nam. Tại đó, anh chu môi và thực hiện kiểu ảnh selfie nổi tiếng. 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x