Trái tim thuộc về Liverpool
Tháng 7/2020, Liverpool giành chức vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi. Đó là một ngày đáng nhớ của vùng Merseyside với những trái tim hân hoan trong men say chiến thắng. Sau buổi lễ ăn mừng trên sân Anfield, toàn đội bước vào đường hầm và chuẩn bị cho cuộc vui mới trong phòng thay đồ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một người đã quay trở lại sân, đứng lặng im ở khu vực vòng tròn giữa sân, rồi tận hưởng khoảnh khắc. Đó là Origi. Có một thứ cảm xúc khó tả với ngôi sao sinh năm 1995 trong khoảnh khắc ấy. Không ai biết cầu thủ người Bỉ nghĩ gì. Nhưng có một điều ai cũng cảm nhận được, đó là tình yêu của Origi với mảnh đất Anfield.
Trong những thước phim ở Liverpool, Origi chưa bao giờ sắm vai “siêu nhân”. Nhưng đó là nhân vật chính diện, luôn sẵn sàng chiến đấu vì đội bóng và không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Gần như cả tuổi thanh xuân của Origi thuộc về The Kop. Đó là hành trình chưa thực sự viên mãn nhưng cũng thật đặc biệt.
Sau 8 năm ở Liverpool, Origi chỉ ghi… 41 bàn thắng. Con số quá ít với một tiền đạo. Thế nhưng, không ít bàn thắng trong đó mang về thành công cho Liverpool. Điển hình là pha lập công ấn định tỷ số 2-0 vào lưới Tottenham trong trận chung kết Champions League 2018/19. Không lâu trước đó, “gà son” này cũng góp hai bàn thắng giúp Liverpool tạo nên cú ngược dòng không tưởng trước Barcelona ở bán kết.
NHM Liverpool sẽ rất nhớ tiền đạo này. Ngày Origi ra đi, CLB vùng Merseyside viết những lời tri ân: “Một hành trình đặc biệt, với những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của đội bóng mà Origi mang lại. Cảm ơn anh vì tất cả!”.
Trước đó, trong trận đấu cuối cùng ở mùa giải vừa qua, Origi đã được toàn đội Liverpool xếp hàng vỗ tay. Đích thân HLV Klopp tới bắt tay học trò như động thái để cảm ơn. Thậm chí, ông đã gọi anh là “huyền thoại” của CLB. Không phải cầu thủ (dự bị) nào cũng được tri ân theo cách đặc biệt như vậy. Đó là một cái kết trọn vẹn cho sự đóng góp của Origi.
Hành trình mới của “gà son”
Vào tối thứ Hai (theo giờ địa phương) vừa qua, Origi đã đặt chân tới sân bay Malpensa để bắt đầu hành trình mới tại AC Milan. Không ít người hâm mộ Rossoneri đã ra tận sân bay để đón cầu thủ này. Đáp lại, Origi nở nụ cười và vẫy tay chào người hâm mộ.
Trong hành trình mới, Origi sẽ được sắm vai “siêu nhân” nhiều hơn, thay vì “siêu dự bị”. Bởi lẽ, sự cạnh tranh ở AC Milan không quá lớn, khi chỉ có hai “ông lão” Ibrahimovic và Giroud cạnh tranh vị trí với Origi. Ở góc độ nào đó, việc sát cánh cùng hai tiền đạo giàu kinh nghiệm sẽ giúp Origi có nhiều bài học mới (đặc biệt ở khâu dứt điểm).
Trong quá khứ, Origi chưa bao giờ được đánh giá là tiền đạo chất lượng. Trong sự nghiệp, chưa bao giờ anh ghi quá 7 bàn thắng/mùa ở giải quốc nội. Thậm chí, ngay cả khi thi đấu theo hợp đồng cho mượn ở các CLB yếu hơn như Wolfsburg hay Lille, chân sút 27 tuổi cũng không ghi quá nhiều bàn (8 bàn ở Lille, 6 bàn ở Wolfsburg).
Mặc dù đã vô địch ở mùa trước, nhưng vấn đề của AC Milan nằm ở hàng công. Hai cầu thủ ghi nhiều bàn nhất là Rafael Leao và Giroud đều chỉ có 11 bàn thắng, kém xa Vua phá lưới Ciro Immobile (27 bàn).
Rõ ràng, có thể thấy trọng trách của “gà son” Origi ở AC Milan lớn hơn rất nhiều. Đó không chỉ là vài phút ngắn ngủi vào sân để tạo nên khác biệt như ở Liverpool, mà anh sẽ phải gánh vác hàng công của Milan. Sau hành trình “đặc biệt” với khá nhiều kỷ niệm ở Anfield, giờ đây Origi sẽ phải lớn và trưởng thành hơn rất nhiều.
Origi nhận lương 3,5 triệu euro/năm ở Milan
Sau khi rời Liverpool, Origi đã đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm (kèm theo tùy chọn gia hạn 1 năm) với Milan. Tại đây, tiền đạo sinh năm 1995 sẽ nhận lương 3,5 triệu euro/năm.
12 - Origi đã ghi 12 bàn thắng khi vào sân từ ghế dự bị trong màu áo Liverpool, chiếm 30% số pha lập công của anh tại The Kop.