Được hỏi về cảm giác khi phải ở nhà liên tục vào lúc này, Lukaku cho biết: "Tôi nhớ nhất là cảm giác được tranh tài với các đối thủ, trong các SVĐ chật cứng chật cứng những CĐV cuồng nhiệt. Trong lúc chờ dịch bệnh lắng xuống, tôi tận dụng thời gian để phân tích những màn trình diễn của chính mình, đặc biệt là trong vòng 6 tháng trở lại đây. Nói chung, ở bất kỳ hoàn cảnh nào bạn cũng luôn có cách cải thiện khả năng chơi bóng".
"Là tiền đạo nên tôi phải cố gắng ghi thật nhiều bàn càng tốt. Tuy nhiên, tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ các đồng đội khi cần. Với tôi, thành tích cá nhân không quan trọng bằng lợi ích của cả tập thể. Chúng tôi tập luyện và xem video bóng đá rất nhiều. Nhờ đó mà cầu thủ có thể nhìn ra những hạn chế của mình để tránh lặp lại sai sót".
"Covid-19 ư? Tất nhiên lúc này bạn phải đặt yếu tố sức khỏe lên trên hết. Tại sao chúng ta lại phải chơi bóng trong lúc nhiều người trên thế giới đang phải chiến đấu chống lại bệnh tật? Covid-19 rõ ràng là dịch bệnh không bình thường. Đó là lý do tại sao chỉ cần một cầu thủ Juventus dương tính với Covid-19 (Daniele Rugani) mà cả Serie A phải đóng cửa".
Trước khi kết thúc buổi giao lưu, Lukaku cũng dành thời gian để nói về những thần tượng của mình: "Tôi yêu Adriano, cầu thủ đã làm được những điều kỳ diệu trong màu áo Inter. Ký ức đầu tiên của tôi về những trận bóng đá quốc tế là những gì diễn ra ở World Cup 1998".
"Tôi nhớ hồi ấy tiền đạo Ronaldo "béo" đã thi đấu rất hay. Sau đó anh ấy chuyển sang chơi cho Real Madrid. Sau này tôi cũng rất ngưỡng mộ Thiery Henry và Didider Drogba", Lukaku kết luận.
XEM THÊM
Ngoại hạng Anh đá nốt mùa giải ở... Trung Quốc?
Một ổ đại dịch khác ngăn cản Premier League kết thúc
Giải đấu đầu tiên tại châu Âu kết thúc sớm, trao luôn chức vô địch
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn