Và cuối cùng, John Stones xuất hiện. Không chỉ bởi anh là tân binh gần nhất của Inter sau Spence, mà còn bởi chính hậu vệ người Anh ghi bàn duy nhất giúp Nerazzurri đánh bại Betis.
Tám phút trước khi trận đấu kết thúc, Stones xoay người dứt điểm trong vòng cấm sau quả đá phạt của Dimarco, qua đó định đoạt trận giao hữu cuối cùng của Inter trong mùa hè. Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho đội bóng của Chivu, khi họ tạo ra nhiều cơ hội và đặc biệt làm chủ thế trận trong hiệp hai gần như một chiều.

Màn ra mắt không thể ấn tượng hơn của Stones
Một màn ra mắt không thể tốt hơn. John Stones có màn trình làng khó tin trong màu áo Inter khi ghi bàn thắng mang về chiến thắng tối thiểu.
Đó cũng là một pha lập công rất đẹp. Dimarco thực hiện quả đá phạt dài, Pavard đánh đầu làm tường và Stones tung cú vô-lê sau khi bóng nảy xuống, đưa bóng vào góc xa, hoàn toàn nằm ngoài tầm với của thủ môn Gonzalez.
Stones chỉ vào sân chưa đầy 10 phút trước đó và được bố trí ở trung tâm hàng thủ ba người của Chivu. Anh tưởng như sẽ không để lại nhiều dấu ấn bởi Betis gần như không gây sức ép sau giờ nghỉ. Nhưng hậu vệ người Anh đã tạo nên điều bất ngờ khi ghi bàn, điều không thường xuyên xảy ra với một cầu thủ vốn có nhiệm vụ phòng ngự. Cuối trận, Stones tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi cắt bóng trước Pablo Garcia, người đã sẵn sàng dứt điểm ở khoảng cách chỉ vài mét so với Provedel.
Liệu sự xuất hiện của Stones có làm thay đổi thứ tự ưu tiên ở hàng thủ Inter? Chưa thể biết. Điều chắc chắn là Akanji và Bastoni gần như không thể thay thế, trong khi Stones và Bisseck sẽ cạnh tranh vị trí còn lại. Pavard cũng tiếp tục cho thấy giá trị của mình. Một suất đá chính nhưng có tới ba cầu thủ khao khát nó.
Lautaro và Akanji trở lại

Bari không chỉ chào đón Stones mà còn chứng kiến Lautaro Martinez và Manuel Akanji trở lại. Cả hai đều bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải muộn hơn vì phải dự World Cup, và đây cũng là lần đầu tiên họ ra sân trong mùa hè này.
Cả hai chưa để lại quá nhiều dấu ấn. Lautaro vào sân đầu hiệp hai, còn Akanji xuất hiện sau đó 25 phút. Lautaro chủ yếu chạy chỗ và tìm lại cảm giác thi đấu, nhưng vẫn kịp chuyền cho Dimarco tạo ra cơ hội có thể nâng tỷ số. Trong khi đó, Akanji không phải hoạt động quá nhiều ở hàng thủ đơn giản vì Betis không tạo ra đủ sức ép.
Giờ đây, vấn đề là Chivu sẽ sử dụng Lautaro và Akanji như thế nào. Liệu ông có để cả hai đá chính trong trận mở màn Serie A gặp Monza hay không? Những phát biểu của HLV Inter cho thấy khả năng này không cao, nhưng vẫn còn một tuần trước khi Nerazzurri trở lại thi đấu.
Người chắc chắn không đá chính trước Monza là Marcus Thuram. Tiền đạo người Pháp vẫn đang nỗ lực tìm lại thể trạng tốt nhất và thậm chí không có tên trong danh sách dự bị của Chivu.
Diouf không chỉ là phương án dự phòng
Ngay trước khi trận đấu với Betis bắt đầu, Inter chính thức công bố chiêu mộ Djed Spence từ Tottenham. Trong khi đó, Andy Diouf tiếp tục được đá chính, một lần nữa ở vị trí chạy cánh.
Lần này tiền vệ người Pháp không ghi bàn như trong các trận gặp Aasen, Karlsruhe và Juventus, đồng thời cũng không có kiến tạo. Tuy nhiên, trong hiệp một, Diouf có lẽ là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Inter: năng nổ, quyết tâm và khao khát chứng minh mình không chỉ là phương án dự phòng cho Spence. Cuối cùng, anh đã làm được điều đó.
Nicolò Barella cũng chơi tốt. Tiền vệ người Italia là một trong những cầu thủ cần chứng minh nhiều điều ở mùa giải này. Anh góp mặt trong hành trình giành Scudetto của Inter, nhưng mùa giải vừa qua không thể sánh với những mùa giải trước đó. Dù vậy, chức vô địch đã phần nào khiến vấn đề này bị đặt sang một bên.
Barella đang có giai đoạn tiền mùa giải khá tích cực và tiếp tục thể hiện tốt trước Betis, ít nhất cho tới khi được Chivu rút khỏi sân. Đây là tín hiệu tốt trước trận ra quân gặp Monza.
























