Roma đã chơi rất đáng thất vọng trong trận derby mặt trời. Cơn bão được tạo ra bởi sự giận dữ của Napoli đã khiến đội nhì bảng phải thu mình lại chịu trận một cách tội nghiệp…
Trận đại chiến đã mở ra một cách đầy sôi động. Lưới của Roma đã rung lên chỉ sau… 45 giây sau pha căng ngang của Lorenzo Insigne, tuy nhiên anh đã bị phất cờ báo việt vị. Napoli cũng không phải chờ đợi lâu bởi chỉ đến phút thứ 3, đội chủ nhà đã có bàn thắng.
Đường chuyền hỏng của Insigne đã chạm chân hậu vệ Roma đổi hướng, thành cơ hội tuyệt vời cho Gonzalo Higuain. Cú tung người volley của Higuain từ cự ly rất gần khiến thủ môn Morgan De Sanctis không thể cản phá. Ở giây thứ 130, đây là bàn thua sớm nhất của Roma ở Serie A kể từ tháng 4/2012 (Stevan Jovetic ghi cho Fiorentina).
Những phút sau đó, Napoli tiếp tục khiến Roma choáng ngợp bởi lối tấn công đầy tốc độ. Phút 11, thủ môn De Sanctis cứu thua cho Roma bằng mấy đầu ngón tay sau cú sửa bóng hiểm hóc của Insigne. Đúng 1 phút sau, đến lượt Jose Callejon sút trúng xà ngang.
Phút 26, lại là Insigne thực hiện một pha quặt bóng đánh lừa được hậu vệ Roma, nhưng anh đã sút ra ngoài. Phút 42, đến lượt đội trưởng Marek Hamsik bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho Napoli, cú đá rất căng của anh trước khung thành trống lại đi chạm xà ngang. Trong thế trận áp đảo hoàn toàn, nếu Napoli không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, lẽ ra hiệp 1 đã không khép lại với tỷ số 1-0 đầy khiêm tốn.
ROMA BẾ TẮC
Mãi tới phút 53, Roma mới có cơ hội đầu tiên, và gần như cũng là duy nhất của họ trong suốt trận đấu. Sau pha đi bóng sát biên ngang, Miralem Pjanic chuyền ra cho Alessandro Florenzi ở tư thế thuận lợi, nhưng cú sút từ cự ly chỉ 6m của tuyển thủ Italia lại đi ra ngoài.
Phút 64, Napoli lại bỏ qua một cơ hội khác, Callejon đã đưa bóng qua người thủ môn De Sanctis trong pha đối mặt, nhưng pha dứt điểm “điệu đà” của anh quá nhẹ, tạo điều kiện cho tiền vệ Radja Nainggolan kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi.
Điều đáng nói là mặc dù đang chịu áp lực phải bám theo đội đầu bảng Juve, nhưng Roma đã chơi một cách đầy thất vọng. Hầu hết các đường tạt bóng của Roma không đúng địa chỉ, những tình huống phối hợp bóng cuối cùng cũng không chính xác. Tóm lại, đội quân của HLV Rudi Garcia đã bị “cóng” hoàn toàn tại sân San Paolo, về tinh thần thậm chí còn tệ hơn cả thảm bại 1-7 mới đây trước Bayern.
Đến giữa hiệp 2, HLV Garcia mới có những điều chỉnh đầu tiên, khi ông liên tiếp tung vào sân 2 “kép phụ” trên hàng công Juan Iturbe và Mattia Destro. Nhưng dường như nó quá muộn, Giallorossi đã không thể gượng dậy trước sức tàn phá của cơn bão Napoli.
Phút 85, những nỗ lực không mệt mỏi của Napoli được đền đáp bằng bàn thắng ấn định tỷ số. Trong pha phản công, Higuain có đường chuyền dọn cỗ để Callejon dễ dàng ghi bàn trong tư thế đối mặt thủ môn bằng pha chạm bóng đầy nhạy cảm. Đây là bàn thứ 8 của Callejon mùa này, giúp tiền đạo người Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.
Thua Napoli 0-2 một cách tệ hại là cách chuẩn bị tồi tệ của Roma trước trận quyết đấu với Bayern giữa tuần tới ở Champions League. Đồng thời, cho thấy đội bóng thủ đô vẫn còn thiếu rất nhiều yếu tố để có thể cạnh tranh Scudetto với Juventus một cách sòng phẳng!
Chiến thắng 2-0 trong trận “derby miền Nam” đã giúp Napoli áp sát AS Roma ở vị trí thứ 3 trên BXH. Trong khi đó, Inter Milan ngày càng rời xa nhóm đầu với trận thua 0-2 đáng thất vọng trước Parma.
Milan đã tận dụng sự chững lại của Sampdoria và Udinese để leo cao trên BXH Serie A mùa này. Cuộc đón tiếp Palermo là cơ hội cực tốt để Rossoneri trở lại Top 3, vị trí mà họ đã tuột mất kể từ thất bại trước Juventus.
Phó chủ tịch kiêm GĐĐH Adriano Galliani của Milan đã lên tiếng bảo vệ Fernando Torres bất chấp thành tích ghi bàn kém thuyết phục tiền đạo này đang thể hiện.
Trận thua ở phút bù giờ cuối cùng đầy bất ngờ trước Genoa vòng trước có thể tạo ra một hiệu ứng tiêu cực nào lên Juve hay không? Câu trả lời là rất khó khi đối thủ tiếp theo của Lão bà chỉ là một Empoli quá yếu.
Người Italia gọi cuộc chạm trán Napoli-Roma là trận derby mặt trời (derby del Sole) giữa 2 đội bóng kình địch nhau tại phương Nam. Lần này, cuộc chiến giữa họ không đơn thuần chỉ là một trận cầu 3 điểm ở Serie A…
Cú sẩy chân của Juventus trước Genoa cùng chiến thắng của AS Roma trước Cesena vào rạng sáng qua khiến cuộc đua Scudetto trở nên hấp dẫn trở lại khi Giallorossi đã bằng điểm Bianconeri.
Cùng với việc đồng ý ký hợp đồng 2 năm với Fenerbahce, HLV Jose Mourinho còn khiến người ta choáng váng khi nhận lương siêu khủng tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiền vệ Phil Foden của Man City đang rất lạc quan vào khả năng anh sẽ cùng ĐT Anh đoạt chức vô địch EURO 2024 trong Hè này. Theo Foden, điểm tựa của Tam sư là đội bóng có dàn cầu thủ siêu mạnh, lại được dẫn dắt bởi HLV Gareth Southgate cực kỳ tâm lý.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn