Gianluigi Buffon: Vượt Maldini và thách thức... Maldini

MINH LÂM
13:35 ngày 30-09-2019
25 năm trước, HLV Nevio Scala của Parma cho trình làng chàng thủ môn 17 tuổi có tên Gianluigi Buffon.
Vượt Maldini và thách thức... Maldini
Thời điểm ấy, Paolo Maldini đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với 16 danh hiệu lớn nhỏ cùng AC Milan dù chỉ mới 27 tuổi. 1/4 thế kỷ sau, Maldini đã giải nghệ được 10 năm. Nhưng cậu nhóc vô danh ngày nào thì vừa vượt qua chính huyền thoại của Rossoneri để trở thành tượng đài bất tử mới của bóng đá Italia.

Với việc góp mặt trong đội hình Juventus tiếp đón SPAL tối thứ Bảy (28/09), thủ thành 41 tuổi đã có 903 trận đấu ở cấp CLB (220 trận cho Parma, 25 cho PSG, 658 cho Juventus). Qua đó, anh đã vượt qua Maldini (902 trận) để trở thành cầu thủ người Italia thi đấu nhiều nhất cho các CLB trong lịch sử. Đó là một cột mốc vĩ đại, và nó cho thấy sự bền bỉ hiếm thấy của cựu tuyển thủ Italia.

Cách đây 1 thập kỷ, Maldini quyết định treo giày cũng ở tuổi 41, do cảm thấy bị xúc phạm vì mức lương 1 triệu euro/năm mà Milan đề nghị. Nhưng 10 năm sau, Buffon đã chấp nhận mức lương thấp nhất Juventus (1,5 triệu euro/mùa) để tiếp tục được ra sân thỏa mãn niềm đam mê. Phần thưởng cho nỗ lực và sự bền bỉ ấy là kỷ lục vừa được xác lập trước SPAL. 

Nhưng trước mắt thủ thành này vẫn còn một cột mốc nữa, vẫn thuộc về Maldini. Đó là con số 647 lần ra sân ở Serie A mà huyền thoại này đang nắm giữ. Buffon hiện đứng ngay sau với 642 lần thi đấu, chỉ kém 5 trận so với người đàn anh. Cách biệt ấy hoàn toàn có thể được san lấp ngay mùa này. 

Không ai đuổi kịp Buffon
Kỷ lục của Buffon chắc chắn sẽ còn đứng vững rất lâu nữa, bởi hầu hết những cầu thủ Italia cùng thế hệ với anh đều đã giải nghệ. Cả Andrea Pirlo (756 trận cấp CLB) lẫn Francesco Totti (786) đều đã giải nghệ năm 2017. Trong khi những người bám sát Buffon nhất đều thuộc về thì quá khứ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x