
Đến hết thời gian 2 hiệp phụ, không một tuyển thủ của Azzurri nào trên sân từng ghi bàn từ chấm phạt đền ở Serie A. Một ngày sau nỗi thất vọng cay đắng, tất cả những gì còn lại là suy ngẫm một cách tỉnh táo về những gì đã sai.
Việc “kẻ thống trị World Cup” lại đứng ngoài World Cup lần thứ ba liên tiếp không thể được giải thích bằng một lý do duy nhất: những sai lầm tích lũy qua nhiều năm là rất nhiều và đa dạng. Tuy nhiên, khi nhìn lại trận đấu, số phận của Azzurri đã được định đoạt bởi loạt đá luân lưu.
Hãy nhớ lại, chính loạt đá luân lưu cách đây 5 năm đã giúp họ ăn mừng chức vô địch EURO 2020 nhờ những chiến thắng trước ĐT Tây Ban Nha và ĐT Anh, nhưng hôm nay lại dẫn đến một kết quả hoàn toàn trái ngược và khó chấp nhận.
Không chỉ là do vận rủi, mà vấn đề thiếu kinh nghiệm sút penalty chính là một trong những yếu tố chính dẫn tới thất bại. Chúng ta hãy nhìn lại đội hình Ý sau 120 phút và do đó tham gia loạt sút luân lưu. Họ còn Donnarumma; Mancini, Gatti, Calafiori; Palestra, Frattesi, Cristante, Tonali, Spinazzola; Esposito.

Khi đến lúc chọn người đá phạt đền, HLV Gennaro Gattuso mới nhận thấy đây hoàn toàn là những tân binh bị đẩy ra đấu súng, bởi không một ai từng ghi bàn từ chấm 11m tại giải Serie A. Chỉ có Pio Esposito từng ghi bàn từ chấm phạt đền, nhưng đó là ở Serie B, và phải thực hiện 2 lần mới xong.
Còn lại, Cristante đã thực hiện 2 quả phạt đền, cả hai đều sút hỏng: lần đầu với Atalanta mùa 2017/18, lần thứ hai với Roma mùa 2022/23. Tonali là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong loạt sút luân lưu với Bosnia, dù chưa từng thực hiện quả phạt đền nào ở Serie A hay Premier League với Newcastle.
Spinazzola, Frattesi và tất cả các hậu vệ Gatti, Calafiori, Mancini và Palestra, cũng chưa từng thực hiện quả phạt đền nào. Tuy nhiên, nhìn vào đội hình xuất phát, tình hình dường như rất khác. Tất cả những người thực hiện phạt đền giàu kinh nghiệm nhất đều đã bị Gattuso thay thế trong trận đấu.
Người đầu tiên chịu hậu quả từ việc Bastoni bị truất quyền thi đấu là Retegui, người đã thực hiện thành công 9 trong 10 quả phạt đền của mình ở Serie A và giải Saudi Pro, trong đó có 4 quả được thực hiện ở CLB trong mùa này.
Trong khi đó, Politano, người đã sút thành công 6 lần trong 9 quả phạt đền ở Serie A, cũng đã bị thay ra ở hiệp một. Đáng tiếc hơn, cả Locatelli và Kean (mỗi người đã sút 3 lần thành công từ 4 quả phạt đền ở Serie A) cũng bị thay ra giữa hiệp hai.

Gương mặt cuối cùng biết sút penalty rời sân là Barella, người đã thực hiện 4 quả phạt đền ở Serie A, ghi được 3 bàn thắng. Nhìn sâu xa hơn, ĐT Ý chắc chắn không thiếu những người thực hiện phạt đền hàng đầu.
Scamacca, người đã thực hiện thành công 5 lần trong 5 quả phạt đền của mình ở Serie A, cũng có mặt trên băng ghế dự bị, nhưng có lẽ do thể lực không được hoàn hảo, nên anh đã không được HLV Gattuso mạo hiểm sử dụng.
Nỗi tiếc nuối càng lớn hơn khi nghĩ đến những người không được triệu tập. Người sút phạt đền xuất sắc nhất là Berardi, người đã ghi 49 bàn thắng từ 58 lần sút 11m ở Serie A. Tiếp theo là Orsolini với 16 bàn từ 19 lần sút. Những người khác bị loại bao gồm Lorenzo Pellegrini (10 bàn thắng từ 12 quả phạt đền) và Federico Bernardeschi (4 bàn thắng từ 5 lần sút).
Những phân tích này, bây giờ nhìn lại, có vẻ hơi hời hợt, nhưng sự thiếu kinh nghiệm từ chấm phạt đền chính là một trong những yếu tố chính khiến nhà vô địch World Cup 4 lần không đạt được mục tiêu và bỏ lỡ kỳ World Cup thứ ba liên tiếp.
























-ra-ngay-02-4-2026.jpg)


