Bóng Đá Plus trên MXH

Tác giả Yến Nhi (từ Berlin)
  • EURO và câu chuyện của những hình xăm

    Giữa đám đông người hâm mộ tụ tập trước cổng thành Brandenburg (Berlin), thương hiệu Adidas đã mở chiến dịch quảng cáo bằng một quầy xăm miễn phí nhân dịp EURO 2024.

  • Khi huyền thoại mải khẩu chiến đến... quên cả EURO

    Lothar Matthaus có mặt ở khắp nơi. Ông bình luận về bóng đá trên TV, trên mạng, trên tờ Sport Bild. Mọi thứ không đến mức quá tệ, cho tới khi ông lên tiếng chỉ trích Oliver Kahn về thời gian thi đấu ở Bayern Munich ở thời điểm EURO 2024 đang diễn ra.

  • Người Đức dễ bị đuổi việc khi... xem EURO

    Mặc áo đấu đi làm, hay xem các trận đấu của EURO 2024 khi làm việc tại nhà không phải một điều bình thường ở Đức. Vì người ta có khả năng bị... đuổi việc.

  • Ở phía Đông không thấy EURO

    Như dự đoán, EURO 2024 đang giúp kinh tế Đức tăng trưởng, tín hiệu đáng mừng sau năm 2023 ảm đạm nhất trong vài thập kỷ vừa qua. Nhưng phía Đông lại không được hưởng lợi từ nó. Việc phần lớn các trận đấu diễn ra ở các thành phố Tây Đức giải thích cho sự chênh lệch này.

  • Không có chỗ cho quốc kỳ Đức

    Trong một cố gắng gượng gạo tạo hình ảnh cởi mở, khách quan và mối lo xa có vẻ hợp lý của nước chủ nhà EURO 2024, cảnh sát Berlin không treo quốc kỳ Đức trên ô tô của họ.

  • EURO 2024: Cổ tích mùa Hè 2.0

    18 năm sau cú cứa lòng của Philipp Lahm vào lưới Costa Rica, mở màn cho chiến thắng 4-1 và cũng là khởi đầu của một mùa Hè cổ tích cùng World Cup 2006, người Đức lại được dịp tưng bừng với trận khai mạc EURO 2024 khi Die Mannschaft sút tung lưới Scotland tới 5 lần. Một bữa tiệc bàn thắng mở đầu cho mùa Hè cổ tích 2.0?

  • Thế giới đến Đức có được làm bạn?

    Lần gần nhất Đức là nước chủ nhà của một giải đấu lớn cách đây đã 18 năm - World Cup 2006. Người Đức vỡ oà trong ngày khai mạc năm đó với cú cứa lòng ngoạn mục của Philipp Lahm vào lưới Costa Rica mở tỉ số  trận thắng 4-2. 18 năm sau, Lahm giờ là giám đốc điều hành EURO 2024. 

  • Không có chỗ để… 'mượn gió bẻ măng'

    EURO hay bất kỳ giải bóng đá lớn nào diễn ra cũng là cơ hội để người ta lên tiếng vì một loại quyền nào đó, hoặc để phản đối chiến tranh. EURO 2024 trên đất Đức nhẽ không phải ngoại lệ, nhưng Berlin không nghĩ thế.

Tác giả
  • Bóng đá có thể 'hàn gắn' nước Đức?

    Đôi khi người ta mong rằng chính trị hãy để cho bóng đá được yên. Nhưng đôi khi người ta cũng mong cầu bóng đá là phương tiện tuyệt vời để kết nối, giải quyết những vấn đề nhạy cảm…

  • Berlin vẫn 'mơ màng' trước EURO

    Người Đức, và toàn thể Liên minh châu Âu (EU) đang bận bầu cử. Chủ nhật (8/6) là hạn cuối cùng cho tất cả công dân bỏ phiếu. Vậy nên người ta ít nói tới bóng đá hơn dù là chủ nhà của EURO 2024. Nhưng lý do của chuyện này có lẽ sâu xa hơn thế.

  • Người Đức chuẩn bị món quà gì cho fan bóng đá?

    EURO 2024 với 24 đội tuyển sẽ tranh tài cùng nhau ở 10 sân vận động trên khắp nước Đức. Thành phố bang Munich, thủ phủ bang Bayern là nơi diễn ra trận khai mạc, trong khi thủ đô Berlin sẽ là lời tạm biệt cho một mùa lễ hội bóng đá với trận chung kết. Hai thành phố lớn nhất nước Đức chuẩn bị thế nào cho kỳ đại hội này?

  • 10 kiến thức bỏ túi về nước Đức

    Tới Đức xem EURO 2024 hè này thì không thể bỏ qua những điều này nhé! Hãy cùng BongdaPlus khám khá 10 kiến thức bỏ túi về nước chủ nhà!

  • EURO 2024 còn 9 ngày: Nước Đức chìm trong khủng hoảng ‘kép’

    ''Bóng đá là một trò chơi đơn giản. 22 người đuổi theo một trái bóng trong 90 phút và cuối cùng, tuyển Đức không phải lúc nào cũng thắng. Phiên bản trước đã bị nhốt lại trong lịch sử''. 6 năm trước, danh thủ Gary Lineker tự chế lại câu nói nổi tiếng của mình và có vẻ như nó đã “ám” người Đức đến tận bây giờ.

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội