
Chỉ 12 ngày sau thất bại trước Cobolli tại Munich, Alexander Zverev đã “đòi nợ” thành công với màn trình diễn áp đảo trên sân Manolo Santana. Tay vợt Đức chỉ mất 7/39 điểm cầm giao bóng một để có lần thứ tư góp mặt ở bán kết giải đất nện tại Madrid.
“Không phải là trả thù. Tôi rất quý Flavio”, Zverev chia sẻ. “Thể thao là vậy, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Ở Munich cậu ấy chơi hay hơn, còn hôm nay thì ngược lại”.
Zverev nhập cuộc đầy hứng khởi với 8 cú ace trong set đầu, nhanh chóng tạo thế thế trận áp đảo Cobolli. Sang set hai, anh duy trì sức ép bằng những cú đánh sâu và chính xác, khiến đối thủ phải lùi sâu phòng ngự.
Dù Cobolli cứu được 3 break-point liên tiếp ở game thứ 5 và cải thiện độ chính xác ở cả hai cánh, Zverev vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận để khép lại trận đấu chỉ sau 90 phút, ghi dấu mốc chiến thắng thứ ba trước các đối thủ Top 20 ở mùa này.
Với chiến thắng này, Zverev trở thành tay vợt thứ tư trong lịch sử vào bán kết cả 4 giải Masters 1000 đầu mùa, sánh ngang kỳ tích của Roger Federer (năm 2006), Rafael Nadal (2010, 2011) và Jannik Sinner (2026).
Đáng chú ý, anh cũng nâng tổng số chiến thắng trên sân đất nện lên 179 trận, vượt qua Philipp Kohlschreiber để trở thành tay vợt Đức thắng nhiều nhất trên mặt sân này trong kỷ nguyên Mở.
Ở bán kết, Zverev sẽ có lần đầu tiên chạm trán tài năng trẻ Alexander Blockx, người gây bất ngờ khi loại đương kim vô địch Casper Ruud 6-4, 6-4 để lần đầu vào bán kết một giải Masters 1000.



























