Theo tờ Marca thì mối quan hệ giữa họ đã tan vỡ kể từ sau Australian Open bởi giữa tay vợt số 5 thế giới người Đức với HLv của mình có quá nhiều mẫu thuẫn mà không thể dung hòa được.
HLV Juan Carlos Ferrero cố gắng định hướng cho Alexander Zverev đến sự chuyên nghiệp không chỉ trên sân đấu mà còn cả bên ngoài để có thể nhận được kết quả tốt hơn, nhưng rốt cuộc là, tài năng trẻ sinh năm 1997 này lại chọn cho mình cách chia tay để có thể tự do làm điều mình muốn.
Sascha vẫn sẽ được chính cha ruột của mình là ông Alexander Sr. tiếp tục huấn luyện, và có thêm sự trợ giúp từ Boris Becker, HLV cũ của Novak Djokovic thời kỳ 2013-2016.
Trong vài tháng gần đây, cựu tay vợt số 1 thế giới người Đức này luôn dành tặng những lời ngợi khen cho Alexander Zverev. Tại US Open năm ngoái, Becker nhận định rằng, Zverev sẽ tỏa sáng ở mùa giải 2018 này và sẽ giành được Grand Slam trong năm nay.

Juan Carlos Ferrero đã phải từ chối vị trí đội trưởng tuyển Davis Cup của Tây Ban Nha để có thể toàn tâm toàn ý dẫn dắt Zverev. Họ đã có buổi tiếp xúc đầu tiên hồi tháng 5 năm ngoái tại Madrid và sau đó thông báo công khai vào tháng 7.
Trong giai đoạn này, Zverev đã giành 2 danh hiệu tại Washington và Montreal, trước khi đánh mất phong độ ở cuối mùa giải 2017. Khởi đầu thất vọng mùa giải mới 2018 bằng việc bị loại ở vòng 3 Australian Open và vòng 2 Rotterdam Open vừa qua, có lẽ Alexander Zverev đã hết kiên nhẫn, và quyết định thay HLV mới.
Được xếp hạng hạt giống số 2 tại Acapulco, Zverev đặt quyết tâm rất cao sẽ lấy lại những gì đã mất trong những tháng ngày qua.



























