Amelie Mauresmo trở thành giám đốc Roland Garros

Lâm Phong
08:37 ngày 23-12-2021
Huyền thoại một thời của tennis thế giới, Amelie Mauresmo vừa được bổ nhiệm vào vai trò Giám đốc của giải Grand Slam trên sân đất nện, Roland Garros. Cô trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Roland Garros giữ vai trò quan trọng này.
Amelie Mauresmo trở thành giám đốc Roland Garros

Mốc lịch sử của Roland Garros

Sau 5 năm giữ vai trò Giám đốc Roland Garros, cựu số 4 thế giới, ông Guy Forget vừa bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Không thể để giải Grand Slam duy nhất trên sân đất nện này rơi vào tình cảnh rắn mất đầu, BTC giải đã quyết định trao nhiệm vụ điều hành Roland Garros vào tay Amelie Mauresmo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 130 năm tồn tại, Roland Garros được điều hành bởi một phụ nữ.

Phát biểu trong buổi lễ nhậm chức, cựu tay vợt nữ số 1 thế giới hào hứng cho biết, cô cảm thấy vô cùng tự hào, vinh dự và tràn đầy khát vọng trong vai trò Giám đốc Roland Garros. Đây là công việc cao quý nhất mà Mauresmo từng đảm nhiệm kể từ khi giải nghệ vào tháng 12/2009. 

Theo tờ L’Équipe, Mauresmo sẽ tạm thời ký hợp đồng có thời hạn 3 năm. Đây là thời hạn hợp đồng hợp lý để Mauresmo chứng minh được tài năng của mình. Tuy nhiên, theo Chủ tịch liên đoàn quần vợt Pháp, ông Gilles Moretton, các quan chức liên đoàn rất tin tưởng vào tài của Mauresmo. “Đây sẽ là một kỷ nguyên mới. NHM hãy sẵn sàng chào đón phiên bản mới của Roland Garros trong tương lai”, ông Moretton nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Amelie Mauresmo được đảm nhiệm những cương vị vốn chỉ thuộc về nam giới. Vào tháng 6/2018, Mauresmo từng giữ vai trò đội trưởng đội tuyển Davis Cup của Pháp trong 2 năm 2019 và 2020. Cô chính là tay vợt nữ đầu tiên trong lịch sử giữ cương vị này.

Tuy nhiên, tin chắc là Mauresmo sẽ không có nhiều thời gian để tiệc tùng. Roland Garros được đánh giá là đang đi xuống nghiêm trọng về cả uy tín lẫn mức độ hấp dẫn. Giải Grand Slam này bị chỉ trích là bị động, chậm chạp trong việc xử lý khủng hoảng thời Covid-19, khiến giải năm 2020 bị huỷ trong nuối tiếc. 

Người phụ nữ toàn làm những công việc của nam giới

Bản thân Mauresmo trong bài phát biểu trước truyền thông Pháp cũng nhắc tới chuyện Roland Garros đang mất điểm. “Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sự phát triển của Roland Garros. Tôi muốn giải đấu này phải chật cứng khán giả cả ngày lẫn đêm, tôi muốn Roland Garros trở thành mơ ước của các tay vợt. Sẽ có rất nhiều cuộc họp chờ đợi tôi trước mắt”, tay vợt nữ năm nay 42 tuổi phát biểu.

Cuộc đời của Amelie Mauresmo kể từ sau khi giải nghệ gắn liền xuyên suốt với vai trò HLV. Năm 2012, cô từng là HLV của Victoria Azarenka. Chính Mauresmo đã giúp Azarenka bảo toàn được ngôi số 1 thế giới. Sau khi chia tay Azarenka, Mauresmo huấn luyện cho một số tay vợt ít tên tuổi cho đến khi chính thức bắt tay với niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Anh, Andy Murray. 

Vào thời điểm đó, giới chuyên môn Anh từng mỉa mai cả Murray lẫn Mauresmo. Một phụ nữ huấn luyện cho một đồng nghiệp nam ư? Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử tennis xảy ra kiểu mối quan hệ thày trò nữ huấn luyện nam thế này.

Mauresmo ban đầu không quan tâm đến dư luận. Càng bị chỉ trích, cô càng quyết tâm giúp Murray chiến thắng tại mọi giải đấu. Đáng tiếc, rốt cuộc thì cô cũng đã đầu hàng sau 2 năm vất vả. “Họ không tôn trọng tôi vì tôi là phụ nữ. Họ nói rằng tôi chỉ là một HLV học việc. Tôi yêu công việc này, nhưng tôi không thích thái độ của những lời chỉ trích”, Mauresmo tức tối phát biểu.

Sau khi chia tay Murray, Mauresmo biến mất khỏi làng quần vợt gần 2 năm. Lý do đơn giản là cô mang bầu một bé gái. Mauresmo giành phần lớn thời gian chăm sóc con trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018, trước khi trở lại làm việc trên cương vị đội trưởng ĐT Davis Cup Pháp. 

Mauresmo thừa nhận rằng cuộc đời của mình có vô số thăng trầm. Có những lúc cô cảm thấy phụ nữ có thể làm được tất cả, nhưng cũng không ít thời khắc yếu lòng, Mauresmo muốn bỏ cuộc vì cô rốt cuộc chỉ là một phụ nữ. Tuy nhiên, với việc dũng cảm đảm nhận cương vị Giám đốc Roland Garros, Mauresmo lại sẵn sàng đối đầu với nhiệm vụ khó khăn nhất cuộc đời mình. 

Amelie Mauresmo: “Góc nhìn của tôi đa dạng hơn”
Khi được hỏi, liệu cô sẽ làm gì để nâng tầm Roland Garros, Amelie Mauresmo cho biết, cô sẽ dựa vào góc nhìn khách quan của mình để tiếp cận giải đấu này. “Tôi từng từng tham dự Roland Garros trên tư cách laf VĐV, HLV, bình luận viên, chuyên gia và cả khán giả. Tôi đã nhìn giải đấu này từ rất nhiều góc cạnh và tôi cảm thấy đây là lợi thế của mình”, Mauresmo phát biểu. 

Guy Forget lý giải nguyên nhân từ chức
Nhân vật vừa từ chức Giám đốc Roland Garros, dọn đường cho Amelie Mauresmo lên thay thế, ông Guy Forget cho biết, lý do dẫn ông tới quyết định chia tay giải đấu này là do “Phía Liên đoàn (FFT) không hề tin tưởng tôi”. Forget cho biết: “Giữa tôi và Chủ tịch FFT Gilles Moretton lẫn GĐĐH Amelie Castera không có bất kỳ tương tác nào. Họ không tin tưởng tôi. Và tôi cũng có thể hiểu rằng, họ đã muốn có một gương mặt mới giữ chức Giám đốc từ lâu”, Forget nói.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x