Trung tuần tháng trước, tay vợt số 1 thế giới đã đứng ra tổ chức giải quần vợt vùng Balkan với mục đích cao đẹp là gây quỹ từ thiện. Tuy nhiên, trong lúc nhiều quốc gia đang nỗ lực ứng phó với dịch Covid-19, Adria Tour lại thiếu an toàn về y tế khi không có những quy tắc đảm bảo giãn cách.
Chính những điều đó đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi có tới bốn tay vợt nhiễm Covid-19, bên cạnh HLV thể lực của Grigor Dimitrov (Kristijan Groh) và của Djokovic (Marko Paniki).
Không những thế, tay vợt Serbia và Viktor Troicki còn lây nhiễm bệnh cho cả vợ của mình, và đáng nói hơn, cô vợ Aleksandra Djordjevic của Troicki còn đang mang bầu.
Sau 10 ngày điều trị, Djokovic thông báo hôm 2/7, hai vợ chồng đã có kết quả âm tính với Covid-19.
Trái ngược với Adria Tour, giải đấu giao hữu tại Charleston cuối tuần qua với sự góp mặt của Eugenie Bouchard cùng 15 tay vợt nữ khác, đã chứng minh một điều, khi tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thì tennis sẽ diễn ra rất an toàn.
Các tay vợt tham gia giải đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với nhau và trên khán đài hoàn toàn không có khán giả. Trong khi đó, ở chặng đầu tiên Adria Tour có hơn 4.000 fan hâm mộ đến sân cổ vũ và giao lưu với các thần tượng.
"Cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng và người thua. Nhưng thực tế là chúng tôi đã thi đấu trong một môi trường lành mạnh và an toàn tuyệt đối. Đó mới là chiến thắng thực sự”, Bouchard chia sẻ trên mạng xã hội.
“Những gì mà các đồng nghiệp nữ của tôi đã làm khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ giữa lúc cả thế giới đang khủng hoảng như thế này”, cựu tay vợt số 9 thế giới người Đức, Andrea Petkovic lên tiếng ủng hộ.
Rennae Stubbs - huyền thoại người Australia từng giành sáu danh hiệu Grand Slam đánh đôi, cho rằng, giải đấu ở Charleston chính là một bài học lớn dành cho Djokovic.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn