
Diễn ra 8 ngày trước Grand Slam tại Melbourne và là lần ra sân đầu tiên của cả hai trong năm nay, tay vợt số một thế giới người Tây Ban Nha giành chiến thắng 7-5, 7-6 (8/6) trước đám đông cuồng nhiệt gồm 12.000 khán giả tại Incheon.
Cả hai sẽ chưa thi đấu chính thức cho đến Australian Open, nơi tay vợt số hai thế giới người Ý là nhà đương kim vô địch hai lần liên tiếp.
Ban tổ chức Hàn Quốc không công bố số tiền mà hai tay vợt nhận được từ trận đấu, nhưng các nguồn tin tại Ý cho biết mỗi người có thể bỏ túi hơn 2 triệu USD (1,7 triệu bảng) cho cuộc so tài kéo dài 1 giờ 47 phút.
Trận đấu không hoàn toàn nghiêm túc, khi bộ đôi luôn nở nụ cười cống hiến cho khán giả chật kín khán đài những pha đánh kỹ thuật giữa hai chân, nhận về những tràng cổ vũ, và còn đáp lại tiếng hò reo bằng những cử chỉ tạo hình trái tim.

Trong hai năm qua, Alcaraz và Sinner đã gần như thống trị quần vợt nam, khi chia nhau toàn bộ bốn danh hiệu Grand Slam trong các năm 2024 và 2025.
Là đối thủ lớn trên sân nhưng là bạn bè thân thiết ngoài đời, Alcaraz đang chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu trực tiếp và bước vào trận biểu diễn với thành tích dẫn trước 10-6 trước Sinner.
Họ sẽ là những ứng viên hàng đầu khi Australian Open khởi tranh tại Melbourne vào ngày 18/1, thời điểm mà mọi thứ bắt đầu trở nên nghiêm túc.
Alcaraz, năm nay 22 tuổi và trẻ hơn Sinner hai tuổi, chưa bao giờ vượt quá vòng tứ kết tại Grand Slam đầu tiên trong năm, và đây cũng là giải đấu lớn duy nhất anh chưa từng vô địch.


























